Bị chồng lừa đến tận nhà nghỉ để khoe nhân tình, cô vợ đáp trả một câu khiến anh và ả cúi gằm mặt
Cưa cẩm mãi cuối cùng chị cũng đổ trước sự si tình, bám dai như đỉa của anh. Lễ cưới được tổ chức trọng đại ở nhà hàng, xong việc hai người đưa nhau về ngôi nhà vừa mới mua để hưởng thụ đêm tân hôn.
Ngó xuống chiếc ga giường vẫn trắng tinh, trơ ra trêu ngươi cả hai người, anh nằm vật ra giường, buông lời nặng như chì.
- Trước khi đến với tôi, cô đã cho bao nhiêu thằng rồi?
- Anh nói cái gì thế?
- Tôi bảo cô đã cho bao nhiêu thằng dùng rồi, mà đến tay tôi chỉ còn cái vỏ ốc rỗng tuếch thế?
Thấy chồng nói vậy, chị đau lòng lắm, chị cầm tay anh khóc lóc.
- Em chưa từng với ai cả…
- Đủ rồi! Đúng là ngu mới đi cưới người như cô.
Nói rồi Tuấn lao ngay ra cửa vì anh đang khó chịu nghĩ mình bị chơi một vố đau. Lúc yêu nhau, thấy chị là người hiền lành, khép kín, cũng mấy lần gạ gẫm nhưng bị từ chối phũ phàng nên anh tin chắc kiểu gì chị cũng còn trong trắng.
Bị chồng đay nghiến như vậy, chị đau đớn vô cùng. Thú thật hai năm yêu nhau chị chưa bao giờ nói thẳng trực tiếp với Tuấn rằng mình còn con gái. Chị cũng biết anh đã từng yêu một vài người, nhưng chị cũng có tính toán với anh đâu.
Dù bị chồng phũ ngay khi vừa cưới về nhưng chị vẫn cắn răng chịu đựng, và hi vọng một ngày nào đó anh sẽ thay đổi suy nghĩ, không thể vì chuyện này mà dễ dàng ly hôn được.
Trong khi chị một mực nhẫn nhịn thì Tuấn lại càng được đà coi thường vợ. Lấy cái cớ chị đã thất tiết với anh rồi nên ngang nhiên cặp kè ở bên ngoài.
- Sao anh có thể hèn hạ như vậy chứ? Chúng ta chỉ vừa mới cưới thôi mà… anh ra ngoài cặp kè gái gú không sợ mọi người chê cười sao?
- Chẳng lẽ tôi ở nhà ôm cái vỏ ốc à?
Ghen mãi rồi cũng thành quen, chả lẽ vừa cưới đã mang tiếng bỏ chồng, chị cắn răng cam chịu, cắm đầu vào công việc.
Chị làm điều dưỡng ở phòng sản của một bệnh viện. Vì chồng bồ bịch nên cũng chẳng muốn thui thủi ở nhà một mình, chị cùng bạn mở một phòng khám sản tư. Khách đông nên chị cũng giành dụm được kha khá.
Đối với chồng chị vẫn chăm sóc bình thường, nhưng anh thì lại săn được một cô sinh viên năm thứ hai. Sau này chị mới biết là mấy lần chồng chị đưa em ấy vào nhà nghỉ nhưng em khư khư giữ không cho động vào người.
Một hôm chị nhận được tin nhắn của chồng
- Cô mang giúp tôi năm mươi triệu đến khách sạn A... việc gấp lắm”.
Chị không biết chuyện gì đang xảy ra với chồng. Bao nhiêu tình huống xấu cứ diễn ra trong đầu chị. Cuối cùng chị cũng rút năm mươi triệu và tức tốc đến địa chỉ anh hẹn.
Vì chồng đã gọi xuống dặn lễ tân nên chị đi thẳng lên phòng. Thấy cửa phòng không khóa nên chị khẽ đi vào. Quần áo và đồ lót của con gái vứt bừa ra sàn. Đập vào mắt chị là cảnh tượng chồng mình đang ôm hôn cô gái trẻ trên giường, trong tình trạng không mảnh vải che thân.
Nhìn thấy vợ, Tuấn cười hả hê.
- Anh… anh bỉ ổi đến mức này sao?
- Tôi muốn cô sáng mắt ra nhìn vợ mới của tôi đây, trong trắng chứ không phải loại đàn bà thất tiết như cô.
Nhưng khi cô bồ của chồng vừa ngẩng lên thì mặt cô ta bỗng dưng xám ngoét lại.
Chị cười nhạt thếch.
- Tưởng gì, hóa ra anh cũng chỉ là một thằng ngu thôi. Mới tháng trước cô í còn là khách quen ở phòng khám của tôi.
Cái công cuộc may vá ngàn vàng này tôi chứng kiến từ đầu đến cuối. Có cần tả lại cho anh nghe không.?
- À, mà cô bán cho anh ta bao nhiêu tiền? Tôi tính giúp xem lãi lời có được không?
Nói xong chị cười khẩy rồi bước đi một cách đầy kiêu hãnh. Còn anh giờ mới thấm thía quả đau vừa bị giáng vào mặt…
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1