Vậy là mình đã yêu nhau được hơn 2 năm rồi ck nhỉ. Mình vẫn thường gọi nhau là vk-ck,vì trong lòng vk ck là người vk rất rất yêu,vì thế mình đã gọi nhau như thế từ rất lâu. Vợ chồng mình cách nhau cả nghìn cây số,liên lạc chủ yếu qua điện thoại,tranh thủ những dịp lễ để gặp nhau. Hai đứa trân trọng những phút giây bên nhau,những lúc gần về phải xa nhau vk khóc làm ck cũng khóc theo,ck nhẹ nhàng lau nước mắt cho vk nói vk sao mít ướt quá,phải cố gắng mạnh mẽ để ck không phải lo chứ. Tình cảm cứ thế vun vén qua điện thoại,vk vẫn yêu ck với tình cảm nồng nàn,vk thương ck đi làm đêm hôm vất vả. Rồi những lúc cơn đau dạ dày hành hạ ck,vk k ở bên cảm giác sao mình thừa thãi và vô dụng quá. Vk chỉ biết âm thầm nhắc ck uống thuốc,những lúc như thế vk buồn lắm ước gì được ở ngay bên ck để chắm sóc.


Những lúc 2 đứa cãi nhau vk khóc,khóc vì khoảng cách xa xôi,khóc vì không được dỗ dành trong vòng tay của ck,vk biết những lúc vk khóc làm ck rất khó chịu vì ck không ở bên để lau nước mắt cho vk. Nhưng bản tính mít ướt nào có thay đổi được,cãi nhau rồi khóc ck lại càng bực thêm,lúc đó vk rất sợ,sợ ck sẽ chán ghét và xa vk,những lúc đó chỉ mún được chạy ào vô lòng ck để cảm nhận hơi ấm,để xin lỗi vì vk đã nói sai. Ck giận nhưng vẫn rất lo lắng cho vk,có lần vk gọt trái cây bị đứt tay ck lật đật lấy băng dán cá nhân dán vào vết thương của vk. Lúc đó vj hạnh phúc lắm ck ah.


Yêu nhau vui có,buồn có,nụ cười và nước mắt thi nhau rơi,nhưng vk vẫn cảm thấy vui vì đã được quen và yêu ck ck ah. Ck vẫn thường nói chắc do duyên số nên 2 đứa mới yêu nhau. vk chỉ ước rằng tình yêu của mình sẽ maiz mãi như vậy ck ah,k thay đổi, chờ ngày 2 đứa nắm tay nhau đi suốt cuộc đời. Mãi yêu ck heo của vk:x