Trưa nay đi ăn về tình cờ mình đọc được thông tin này trên web trẻ thơ, đúng lúc cũng đang muốn viết đôi dòng cho Người đàn ông của Mình :)


Hôm qua là ngày Phụ nữ Việt Nam, 20/10/2014 của mình khác so với 20/10/2013 và khác hẳn so với 20/10 của những năm trước đó: Không hoa, không quà, không lời chúc từ Người đàn ông của mình. Nhưng thay vào đó là những việc tự tay Anh làm, là bữa cơm tự tay Anh nấu. Vì thế mình cảm thấy vui và hạnh phúc hơn bất kỳ lúc nào.


Mọi người trong cơ quan và bạn bè Mình hôm nay vẫn còn dư âm của ngày 20/10 với những bó hoa tươi thắm, những lời chúc ngọt ngào và cả những món quà đầy ý nghĩa. Thế nhưng ko vì thế mà mình thấy buồn, khi mọi người hỏi Mình chỉ nói rằng đối với mình ngày nào cũng là 20/10, đơn giản thế thôi!


Mình không thích chia sẻ quá nhiều chuyện tình cảm riêng tư trên các trang mạng xã hội, nhưng hôm nay là lần đầu tiên Vợ chồng mình đi ăn trưa với nhau kể từ ngày yêu & cưới (trước đây toàn đi ăn sáng & tối). Ngày nào vợ chồng mình cũng cố găng ăn cơm ở nhà cùng nhau ít nhất là 1 bữa (sáng hoặc tối) và thường xuyên là ăn cùng nhau 2 bữa, nhắn cho nhau ít nhất là 1tin/ ngày.


Nhìn những việc Anh làm hằng ngày: cùng vợ nấu cơm, giặt quần áo, rửa bát, thơm vào bụng vợ và nói Con yêu ơi - Con ngủ chưa... vậy là mình cảm thấy ngày nào cũng là 20/10 rồi mà không cần bất kỳ 1 bông hoa hay món quà nào khác. Mình còn nhớ khi yêu Anh thường bảo, Em mà chờ để nghe anh nói những lời có cánh ấy thì khó lắm; cứ nhìn những việc Anh làm là được. Khi đó mình cũng cảm thấy hơi buồn, nhưng giờ thì mình hiểu hết, bởi Vợ chồng sống với nhau đâu chỉ có những ngày như 8/3 hay 20/10 nhỉ Người đàn ông của Tôi?


Vì thế các bạn cũng đừng bao giờ buồn vì anh ấy không mua hoa hay mua quà tặng bạn nhé. Chỉ cần anh ấy biết quan tâm, chia sẻ mọi công việc với bạn thì còn hơn ngàn đóa hoa kia, khi đó cuộc sống của bạn ngày nào cũng nở hoa rồi phải không!!!