Em à, em biết ko?Những ngày chị hạnh phúc nhất trong 3 năm trở lại đây là những ngày chị đợi em ra đời,.Ngày em trào đời chị chẳng đc bế em, ai bảo e bướng quá cứ phải sinh mổ mới được, nhà mình thì ít người quá. Chị đi học về mẹ đã lên viện rồi.May là mẹ cũng chỉ ở viện 1-2 ngày rồi mang em vế với chị luôn.Bế em trên tay là khoảnh khắc chị vui nhất, hạnh phúc nhất, em là thiên sứ của chị đấy, em biết ko hả?Có em rồi gia đình mới lại vui vẻ, tràn ngập tiếng cười. Có em rồi chị mới có mục tiêu để cố gắng. Ngày ôn thi đại học chị luôn tự nhủ phải đỗ đại học để sau này còn lo cho Tít yêu của chị. Chị cũng làm đc rồi mà, phải ko em? Mọi người từng sợ chị chẳng thể đỗ nổi một trường đại học hẳn hoi nào đấy chỉ vì quãng time trước khi có em chị buông thả mình quá mức... Ấy thế mà vì em mà chị đã làm đc điều mà ai nấy cũng cho là ko thể. Có em, chị có lí do để trở về mỗi dịp cuối tuần. Ko có em chắc anh chị đi học cả tháng mới về 1 lần mất. Em mang lại cho chị niềm vui trong những ngày tháng chị trượt dài trong sự u buồn.Rồi em lớn dần, lớn dần từng ngày một trên tay chị. Chị rất vui, rất hạnh phúc. Chị chăm em từ lúc em còn nhỏ lắm, từ việc e tè dầm, em ăn sữa, thay tã, thay bỉm cho em, rồi ẵm em những lúc mẹ có khách hay bận việc. Ko ít người lạ từng nghĩ em là do chị sinh ra. (^_^) Chị cưng em, nựng em như vậy mà. Chị thích con nít lắm, trước đó chị rất thích con nít, có em rồi chị lại càng yêu con nít. Chị tin sau này chị sẽ là 1 người mẹ tốt với con chị, vì những j cần học khi làm mẹ, chị đều đã đc học tròn suốt time chăm em. Những ngày em còn bé tí xíu, trời lạnh lắm, dì Minh về nước. Em chẳng nghe dì bế, dì bế là em khóc hoài à. Chị nhớ hôm ý đi học thêm về. nghe dì bảo em " Tít ko cho dì bế mai dì đi mất rồi". Thế là ko hiểu sao đêm hôm đó chỉ có dì bế đc em, nguyên một đêm em chẳng cho dì ngủ, Dì bế thì em ngủ vào tay mẹ, tay chị em lại khóc thôi. Thế mà dì ko kêu ca câu nào nhé, em thấy ko mọi người đều rất thương em.Cái ngày em bị sốt phải đi bv truyền nước, chị nhìn em mà thương lắm, chắc lúc đó em đau lắm phải ko? Chân em nhỏ xíu mà phải cắm kim truyền vào, có đêm em khóc quấy chị với mẹ phải vừa bế dong em vừa cầm trai truyền dịch đi theo. Đến tận hôm ra viện chị với mẹ đưa em lên tiêm mũi cuối rồi về, ấy thế mà bác sĩ hay y tá chị cũng chẳng nhớ nữa, lấy ven cho em mãi ko đc. Làm chảy máu tay em, lúc đó em khóc quá trời. chị thương em nên cáu bảo mẹ đi về ko tiêm gì nữa. Chẳng biết em có nhớ ko, chứ em hay ốm lắm, cũng vào bv suốt như c thôi... Mới đây thôi em nghịch nước, đêm bị viêm họng cấp sốt xình xịch từ 12h. Hôm đấy chị dậy pha thuốc cho em rồi hẹn giờ nửa tiếng sau dậy đo lại nhiệt độ cho em. em hạ sốt chị mừng lắm. Thế mà lúc 1h rưỡi em lại sốt. Anh đi xem bóng đã bị chị vs mẹ gọi về đi tìm cây nhọ nồi để giã ra đắp cho em. Hôm ấy em bướng lắm. Mẹ với chị đắp vào chân cho em hạ sốt chứ có làm gì em đau đâu mà cứ đòi " bỏ ra", "tháo ra". Lúc 4h em sốt cao, người nóng hầm hập, chị với mẹ lo quá lúc ý gọi a về để đưa e ra bệnh viện. Em hư lắm, nghịch nước thì nghịch 1 lát thôi chứ, nghịch đến ốm cả ra nvay làm cả nhà lo lắng...Những ngày đầu e chập chững tập đi, nhìn em đi cứ vấp ngã mà c thương quá. Tít của chị sinh non phải mổ, rồi mẹ bị rau tiền đạo, tuổi mẹ cũng cao. Nên sức khỏe em ko đc tốt như những đứa trẻ sinh cùng tháng. Em thiếu canxi nên chị với mẹ tìm đủ loại thực phẩm chức năng để cung cấp canxi cho em, từ sữa ong chúa, canxi child life rồi canxi d3...Rồi em tập nói, em chưa gọi đc " chị" từ những ngày đầu. Câu đầu tiên em gọi chị là "Trang, Trang"... chị vui lắm em ạ. Còn chưa đầy 1 tuần nữa là Tít của chị được 2 tuổi rồi. Tít của chị sẽ phải ăn nhiều hơn để lớn nhanh hơn nhé! Tít của chị là niềm tin, là hy vọng, là cs của chị... Nhiều lúc chị mệt lắm, nghĩ đến sau này Tít của chị còn cần chị làm chỗ dựa nên chị phải cố... Chị còn hứa sau này sẽ lo cho Tít của chị mà, bây giờ mà chị gục ngã ai sẽ lo cho Tít đây. Tít của chị, Với chị, em là người chị yêu thương nhất... Có 2 người mà chị rất yêu thương, nhưng 1 người đã ko còn bên chị nữa. Chị bh chỉ còn lại Tít của chị thôi. Chị biết Tít của chị sẽ chẳng bao giờ bỏ chị mà đi như người kia đâu. Dù sau này Tít của chị có đủ lông đủ cánh cũng sẽ vân ở bên chị mà. Tít của chị cũng sẽ chẳng vì một chút công danh lợi lộc mà quay lưng với chị đâu. Sau này nếu chị chẳng đủ can đảm gật đầu với một ai đó nữa, chị sẽ ở bên Tít của chị mãi nhé. Khi chị còn trẻ sẽ đi làm để kiếm thật nhiều tiền lo cho Tít của chị. Đến khi chị già đi, mắt mỏi chân chùng, Tít của chị sẽ lại lo cho chị như vậy nhé!Chị sẽ dựa vào em mà tiếp tục mạnh mẽ!Chị sẽ vì Tít của chị mà cố gắng!Chị sẽ vì Tít của chị mà ko buông tay!Một ngày em đủ lớn, chị sẽ cho em xem những dòng này, để em hiểu, em quan trọng với cuộc sống của chị như thế nào nhé!Chị yêu em, Tít của chị!
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1