Người đàn ông của mình là người yêu hiện tại. Anh lớn hơn mình 6 tuổi. Mình chưa bao giờ nghĩ được mình lại tìm được người yêu phù hợp ở thời điểm hiện tại. Vì mình là 1 người không cần 1 tình yêu mãnh liệt, về mặt cảm xúc. Mà hầu như mình thấy các bạn bằng tuổi mình bây giờ đều yêu cầu những thứ như vậy, và sau vài lần va vỡ, mình thật sự cảm thấy tìm thấy con người này là quá khó. Mình còn khá trẻ, nhưng thứ mình mong muốn lại là tìm 1 người bạn đời, cùng nhau tận hưởng những thứ trong cuộc sống, làm những điều mình và anh cùng yêu thích, đi đến những vùng đất mới lạ, tìm hiểu con người ở đây, cùng nhau cổ vũ nhau thực hiện ước mơ trong cuộc sống, anh là chơi tiền cổ, còn mình là người mê chụp ảnh, giữ lại những khoảnh khắc.

Anh cũng rất ít nói câu yêu thương mình, anh chỉ đơn giản ôm chặt mình cứng ngắt mỗi trưa mình ngủ quên tại nhà anh.
Anh không mua cho mình nhiều quần áo đồ đạc, hay những thứ quý giá, anh chỉ đơn giản cô vũ mình thực hiện ước mơ, và còn khá nghiêm khắc với mình khi mình mải mê tiêu tiền vào quần áo mà quên tiền tiết kiệm thực hiện ước mơ của mình.
Anh là người nóng tính, và không phải lúc nào cũng dịu dàng với mình. Chúng mình thường tranh cãi về quan điểm sống của mình, những thứ mình sai và vấp ngã. Anh chỉ đơn giản cố gắng đẩy mình phải đối diện với những lỗi sai, những lỗi lầm trong quá khứ, những tổn thương mà mình trải qua cho bằng được, dù mình vũng vầy không muốn đối diện. Anh chỉ đơn giản gào thét lên bực tức khi cảm thấy bất lực, khi mình không dám đối diện, cứ để mình chìm mãi trong những sai lầm đó.
Người đàn ông của mình, là 1 con người bình thường, ảnh có điểm tốt và điểm xấu. Là 1 con người nóng tính, mà mỗi lần nóng tính thì nói rất nhiều (mình ghét con trai kiểu vậy lắm). Nhưng ảnh lại là người cùng mình trải qua nhiều chuyện, cố gắng lo cho tương lai của mình, và cổ vũ mình thực hiện ước mơ của mình.
Mình cũng chẳng biết đây có phải là người đàn ông của cuộc đời không nữa, nhưng thực sự, cảm ơn anh, và không bao giờ hối hận về chuyện tình này, dù sau này có như thế nào đi chẳng nữa.
