| Ba kính yêu |
| Ba qua đời vì căn bệnh ung thư gan. Cho đến giờ này đã bốn năm trôi qua, con vẫn không tin rằng ba đã rời xa con mãi mãi. Ba luôn hiện diện trong tâm trí của con, ngay cả trông mơ con cũng thấy ba. |
| Ngày còn sống, ba hay nấu những món ăn con thích, đi đâu xa ba cũng mua quà về cho con gái. |
| Ba dạy võ phòng vệ cho 2 chị em con. |
| Ba hay kể cho 2 chị em con nghe những câu chuyện cười trong cuộc sống ba gặp phải trong lúc tác nghiệp (ngày ấy ba là 1 cảnh sát hình sự. Con rất tự hào về ba, một anh hùng trong mắt con gái), làm tụi con cười sặc sụa. |
| Ba còn là cầu thủ bóng đá xuất sắc, con hay đi ủng hộ ba trong những trận đấu giao lưu. Ngày con trong bụng mẹ, ba bận đi đá giải ngoài Hà Nội, con vẫn đợi ba về để gặp ba. Mẹ nói đủ tháng đủ ngày con không chịu ra, hay là muốn đợi ba về đây nè! |
| Ngoại kể, ba rất kiên nhẫn trong khi sửa xe đạp trong khi con vừa biết đi, chạy lăn quăn chụp cái này, bóc cái kia phá xe ba, vậy mà ba từ tốn, nhẹ nhàng bế con sang chổ khác. Ngoại còn kể ba chăm con ăn, tắm con…… rất lóng ngóng nhưng đầy tình thương của một người cha. |
| Con nhớ cả chiếc răng sữa đầu tiên lung lay, chính tay ba bấm nhổ răng cho con, những chiếc răng khác sau này cũng vậy, lần lượt do tay ba nhổ, nhẹ nhàng và đầy bất ngờ. Có lần ba buột chiếc răng vào cửa sổ, bắt con đứng yên, ba đập cửa sổ lại, kết quả, răng con còn, cửa sổ sút bản lề, cả nhà được một trận cười sản khoái...... |
| Con còn nhớ mỗi lần 3 cha con đi tập thể dục buổi sáng, khi về ba đều ghé ngang quầy thịt bò mua về làm bò bít tết đải cả nhà. Tụi con lăn xăng dọn chén đĩa trong lúc ba xào xào nấu nấu. Cả nhà quây quần ăn sáng vui vẻ cùng nhau. |
| Những buổi tối cha con xem phim kinh dị cùng nhau, ba cũng hay đùa làm con giật thót tim, sợ, la hét quá chừng, trong khi ba cười khà khà, thế là có trận chiến gối xảy ra 3 cha con 3 chiếc gối…bụp…bụp…bụp. Mẹ phải can mới thôi. |
| Rồi con lớn lên, đi làm, trưa nào rãnh 2 cha con lại ăn trưa cùng nhau, gặp ai quen ba đều giới thiệu con gái của ba với vẻ tự hào. Khi con lập gia đình, ba lo lắng cho hạnh phúc của con, ba hay lên gặp sui gia nói chuyện, và gửi gắm con. |
| Con nói nhiều giống ba, giống cả nước da trắng hồng, móng tay, móng chân, cả đôi mắt và cái mũi dọc dừa, cái tính hay đùa giỡn, hài hước nữa. Vậy mà nhóm máu con lại giống mẹ, nên khi ba bị xuyết huyết do bệnh ung thư gan hoành hành, con không giúp gì được cho ba, cảm thấy mình thật bất lực. Con yêu ba lắm. |
| Ba ra đi, không một lời trăn trối rõ ràng được vì bệnh tật làm ba yếu lắm rồi. Con biết ba luôn muốn con sống vui vẻ, khỏe mạnh và hạnh phúc. Ba không chờ được gặp mặt cháu ngoại lần cuối…. Ba ơi, con tin trên mọi nẽo đường con đi đều có ba bên cạnh, nên con không cảm thấy buồn đâu, ba đừng lo lắng quá nhé. |
| Cuộc sống này ba đã cho con quá nhiều rồi, cả hình hài này ba cũng đã cho con giống ba. Con nhớ ba lắm ba ơi. Xin ba hãy luôn sát cánh cùng con và phù hộ cho con ba nhé |
| Con gái cưng của ba |
| HCM |


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1