Các mẹ ơi em năm nay 23 tuổi, em còn đang đi học nhưng lại có thai , người yêu em và em hiện tại còn rất trẻ và muốn hoàn thành xong việc học của mình xong mới tính đến chuyện đi xa hơn, vậy nên bọn em quyết định bỏ thai, em vừa đi về mà thấy buồn và đau xót quá vì dù sao cũng là giọt máu của mình,nhưng vì bọn em đã quyết định bỏ nên em đi sớm thai được 4 tuần, chưa có tim thai vậy đã có ý thức hay j chưa các mẹ.Em nghe nhiều chuyện phá thai rồi sau này con về con oán cho nên em cũng lo lắm lên đây chia sẻ mẹ nào đã tùng trải qua như em thì vào tư vấn hộ em với ạ. :-S:-S:-S
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1