Ai tới nhà em chơi cứ trố mắt bảo " nhà nhìn đâu cũng toàn hàng Đức". Rõ khổ, chả là hồi trước chồng em bị đau dạ dày kinh niên, mỗi lần đi công tác là đem thuốc nhiều hơn đem quần áo nữa. Có bữa nọ được ông khách hàng tặng cho hộp nghệ Micell Adiva kêu ngày uống 1 viên sẽ trị được đau dạ dày. Thấy nghệ là ck em tiu nghỉu vì ở nhà vk cho uống bao nhiêu là nghệ mà có hết đau đâu. Vậy mà cái sp này lại hay, uống đâu chừng 2 tuần là chả thấy ợ hơi, đau thắt như trước. Thế là ổng mua luôn chục hộp về uống và biếu người thân. Gì chứ hàng Đức em cũng ưng vì nguồn gốc đảm bảo lại được sản xuất bằng công nghệ cao nên yên tâm. Nhà mẹ nào có người đau dạ dày thì triển em này đi nhé.