Khi trăng rằm tháng 8 sắp tròn là Tui lại rưng rưng khi nghĩ về trung thu xưa của Tui khi được sống bên cạnh Ông ngoại. Có thể tự hào mà khoe khoan rằng : Trung thu của thế hệ 8X như tui còn vui hơn cả ngày tết, bởi trước đó vài ngày Tui đã thấy Ông ngoại đi đón tre đầu xóm, tỉ mẩn vót tre thành những thanh tre bóng vuốt,vừa đi học về tui đã thấy Ông ngoại sắp sẵn các vật dụng làm lồng đèn đã chuẩn bị trước ở hiên nhà, Tui vội quẳng ngay chiếc cặp lên ghế và chạy ào ra ngoài sân cùng Ông ngoại làm lồng đèn,lúc ấy tui chỉ phụ thôi,phụ ông dán cơm dẻo lên giấy gương đủ màu sắc ( vì lúc ấy không có hồ dán), chỉ làm có 2 chiếc lồng đèn thôi mà Ông cháu tui hì hục từ chiều đến cả giờ ăn cơm tối,nhưng tui vui lắm khi tự mình hoàn thành tác phẩm lồng đèn ngôi sao,và còn hẹn với Ông là “ Ông ơi,sang năm hai ông cháu mình lại làm lồng đèn như vậy nhé”,và Ông cười hiền xoa đầu gật gù.

hình ảnh

Nhớ ông ngoại,nhớ lại kỷ niệm đẹp những mùa trung thu mà ông ngoại dành cho tui,nên bây giờ tuy ông không còn nữa nhưng mỗi dịp trung thu về là tui lại ôn lại kỷ niệm xưa để các con tui cũng biết về ông bằng cách cùng tìm những vật dụng quanh nhà như tre,giấy báo,giấy màu… để cùng làm thủ công những chiếc đèn trung thu đơn giản,tui hy vọng sau này các con tui cũng luôn nhớ về những ngày trung thu vui vẻ bên cha mẹ như tui nhớ về Ông ngoại vậy.

hình ảnh