Trung thu rằm tháng tám


Ông trăng tròn tỏa sáng


Ấm áp cả bầu trời.


Bông rước đèn đi chơi


Khắp nẻo đường phố xá


Đông vui như trảy hội.


Nhìn trăng Bông thầm hỏi


Em bé nào trên kia


Ngồi một mình cô độc


Chắc là bé đang khóc


Bông thương em quá chừng.


Mẹ ôm Bông trong lòng


Kể Bông nghe truyện cổ


Chú Cuội vì ham chơi


Phải suốt đời ở đó


Không được về với mẹ


Cũng chẳng về với cha.


Bông nghe xong khóc òa


Con không hư đâu mẹ


Mẹ đừng xa con nhé


Đừng bỏ con một mình.


Vào mỗi sáng bình minh


Con muốn mẹ bên cạnh


Mỗi tối bên giường ấm


Có mẹ vỗ về con


Sang năm trăng lại tròn


Con lớn thêm một tuổi


Biết thêm nhiều điều mới


Và thương mẹ nhiều hơn!!!!