Thông báo Kết quả đợt 1 cuộc thi "Mẹ kể con nghe: Trung thu của mẹ"
Các bạn thân mến,
Đã khép lại tuần dự thi đầu tiên với 56 bài viết của các mẹ. 56 bài viết là 56 câu chuyện nhỏ, 56 mẩu ký ức tuổi thơ đầy cảm động, thân thương. Những mùa Trung thu xưa trong hầu hết các bài viết đều rất nghèo, rất đơn sơ, và đầy những ước ao khao khát của trẻ thơ. Thế nhưng chúng đều đẹp, đều lung linh huyền ảo tình yêu thương ấm áp của những đứa trẻ được lớn lên trong vòng tay của cha mẹ, ông bà. Và chính vì thế mà đọng lại mãi trong lòng người chấm giải là câu kết thúc trong bài viết của mẹ babeanhquan “Chiềc lồng đèn thân thương của mẹ”: Mẹ cầm lồng đèn mà lòng thấy có lỗi vô cùng. Kể từ đó, mẹ hiểu rằng: Điều quý giá nhất mà mình có được chính là được ở bên mẹ. Mẹ là chiếc đèn lồng trung thu đẹp nhất, là ánh trăng rằm toả sáng, là hạnh phúc lớn lao nhất trong cuộc đời.
Một điều thú vị khi đọc các bài viết của các mẹ, đó là những khám phá kỳ diệu về một thế giới đồ chơi Trung thu phong phú của đất nước ta. Không đơn giản là những chiếc đèn lồng nhựa chạy pin hiện nay, nó là những chiếc đèn ống bơ, lon bia, lồng đèn bánh ú, đèn mù u, là trống da ếch, tiếng pháo than xoan. Nó khiến người đọc cũng phải… thèm thuồng. Nó thực sự có thể là bắt đầu cho một công trình nghiên cứu, sưu tầm và gìn giữ cho các thế hệ sau. Cảm ơn các mẹ WTT!
Còn một chặng đường ba tuần lễ phía trước. BGK rất nôn nóng mong chờ được đọc những câu chuyện mới. Không phải là hay hơn, hay lạ hơn, mà để được nhiều lần hơn cảm động với từng kỷ niệm đáng yêu của mỗi người mẹ về một tuổi thơ đã qua, những kỷ niệm được viết bằng tấm lòng yêu thương chính những đứa con của mình và đang cố công gieo vào lòng con những hạt mầm tốt đẹp của nhiều thế hệ sống bằng tình yêu thương.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Mình cảm ơn mẹ Sonic nhé. Chúc mẹ Sonic đạt giải ở các đợt sau để rinh quà cho...