Ở một vùng ngoại ô, có một gia đình gồm bốn thành viên Bố củ cải, Mẹ cà rốt, chị Xu Hào, và em Bắp cải. Xu Hào rất xinh xắn và ngoan ngoãn, đi đâu gặp ai chị cũng đều chào hỏi rất lễ phép, Xu Hào có một mái tóc dài, đen nhánh và óng mượt ai gặp cũng đều khen Xu Hào xinh, Xu Hào tóc đẹp quá… mỗi lần nghe vậy Xu Hào thích lắm và lúc nào cũng chỉ thích mẹ làm cho mái tóc thành suôn mượt thôi. Không những ngoan ngoãn, lễ phép mà Xu Hào còn rất chăm chỉ học hành và đặc biệt là rất yêu em bé Bắp Cải nhé. Còn em Bắp Cải thì mới hơn một tuổi nhưng tỏ ra là cái gì cũng biết này, lại còn rất hay đành hanh bắt nạt chị nữa nhé, em có nết rất xấu đó là hay ăn vạ, chắc tại em biết mình bé nhất nhà sẽ được cưng chiều nên thế đấy….
Một hôm, Mẹ Cà Rốt đi vắng nên gửi cả hai chị em Xu Hào và Bắp Cải sang nhà bà trông trẻ, buổi sáng ở nhà khi chạy đi chơi với chị lớn hơn chẳng may Xu Hào bị vấp ngã, khi mẹ Cà Rốt về nhà thấy vậy liền đưa Xu Hào vào viện để khám và kết quả là Xu Hào phải bó bột cánh tay trái khoảng 3 tuần và Xu Hào phải nghỉ học ở nhà với mẹ đấy.
Rồi đến ngày rằm Trung Thu, cả xóm tấp nập nhộn nhịp chuẩn bị cho bữa tiệc đón trăng vào buổi tối, Xu Hào cũng lăng xăng theo mẹ chạy khắp xóm để kêu gọi mọi người cùng tham gia. Tôí hôm đó vui ơi là vui nhé, có một đoàn các anh múa lân, đánh trống đi khắp xóm để gọi các em bé đi phá cỗ Trung Thu, 2 chị em Xu Hào và Bắp Cải cũng hồ hởi ra nhập vào đoàn múa lân. Vui ơi là vui, các anh chị còn múa hát văn nghệ nữa này, vì Xu Hào vị đau tay nên không tham gia chương trình văn nghệ được, chỉ ngồi dưới xem thôi nhìn nét mặt của Xu Hào mẹ thấy Xu Hào cũng buồn đấy nhưng chỉ một chút thôi gương mặt Xu Hào lại tươi cười rạng rỡ khi thấy từ trên trời cao có một cô gái mặc chiếc váy trắng tinh, đầu đội vương miện xinh ơi là xinh, tóc dài đen mượt như dòng suối, cô từ từ xuống giữa sân và giới thiệu mình là chị Hằng Nga, tất cả trẻ em đều ồ lên và cùng nhau cất tiếng chào Chị Hằng… Xu Hào cứ nhìn chăm chăm chị Hằng không chớp mắt, rồi quay ra hỏi mẹ “Mẹ ơi, sao chị Hằng Nga lại xinh thế, tóc chị dài và đẹp thế???? Con muốn được xinh giống chị ý”… Chị Hằng Nga sau khi chào và hỏi thăm các em nhỏ có một thông báo rằng: “Chị sẽ chọn ra 10 bé ngoan ngoãn nhất và học giỏi nhất được cùng chị đi lên cung trăng để gặp chú Cuội và phá cỗ trên đó, rồi chị sẽ cho đi chơi và thăm quan nơi ở của chị” mọi người ai cũng thích lắm và đều mong muốn được chị Hằng Nga chọn mình. Trong số 10 bạn được chọn thì có Xu Hào là bé nhất, chị Hằng Nga nói, tuy Xu Hào bé nhưng chị chọn Xu Hào vì Xu Hào rất ngoan ngoãn, chăm chỉ đi học, vâng lời Ba Mẹ, yêu thương em bé, đặc biệt là Xu Hào rất dũng cảm, tuy bị gãy tay nhưng Xu Hào không hề quấy mẹ và không khóc nhè.
Thế là Xu Hào cùng các anh chị được chị Hằng Nga đưa lên cung Trăng để gặp Chú Cuội, ở đó Xu Hào và các anh chị được ăn uống rất nhiều thứ ngon, được chơi nhiều trò chơi từ ngày xưa như nhảy dây, đánh đáo, bắn bi, ô ăn quan, đánh chuyền… rồi được đi thăm nơi chú Cuội ở, thăm nơi ở của Chị Hằng, đặc biệt Xu Hào còn được xem các cô tiên múa rất đẹp nữa… ôi nhiều thứ lắm mà khi về Xu Hào chẳng thể kể hết cho Bố Củ Cải, Mẹ Cà Rốt và em Bắp Cải nghe được… Kết thúc chuyến đi thăm Cung Trăng, khi về Xu Hào và các anh chị còn được Chú Cuội và Chị Hằng Nga tặng cho mỗi người người một túi quà to ơi là to để về cùng chia cho các bạn nhé. Rồi Chị Hằng Nga lại đưa mọi người trở về bữa tiệc, Xu Hào và các anh chị liền chia đều quà cho tất cả các bạn và anh chị trong xóm, bữa tiệc Trung Thu đã vui lại càng thêm vui.

