Mẹ đan túi đựng quả thị tặng con gái chào đón Trung Thu - MS25
Năm nay con gái mẹ bước vào lớp 1, con đã từng được nghe kể chuyện “Tấm Cám” với câu thơ “Thị ơi, thị rụng bị bà. Bà để bà ngửi chứ bà không ăn”. Con đã từng tò mò hỏi mẹ quả thị như thế nào và muốn mẹ mua để cho xem quả thị thật. Mẹ mua về quả thị về và nói với con rằng: “Vào mỗi dịp trung thu về chính là đến mùa thị thơm nức, mọi người hầu như chỉ mua để ngửi chứ không ăn con ạ”. Rồi hôm nay, con gái về khoe với mẹ rằng: “Cô giáo con hỏi cả lớp ‘Tết gì có cốm, có hồng. Có thị, có bưởi đèn lồng đèn sao’, con giơ tay xung phong trả lời là Tết Trung thu nên được cô giáo khen ạ”. Mẹ sung sướng ôm con vào lòng mà cũng chợt nhớ rằng Trung thu đã đến gần mà bố mẹ chưa có món quà nào thực sự ý nghĩa để tặng con cả. Ngay bây giờ, mẹ sẽ đan tặng con chiếc túi đựng thị làm món quà đầu tiên nhé.
Nguyên liệu: Một chiếc đũa, kéo, len cùng một quả thị mẹ mua để đựng trong túi
Mẹ cần con cầm đũa cho mẹ, con rất thích vì được học cách mẹ đan túi
Mẹ đang đan những mắt cuối cùng của túi thị, con bảo rằng: “Sao nó giống tấm lưới, giống cả võng ông ngoại nằm, thì làm sao mà đựng được thị hả mẹ?”
"Con yên tâm nhé, mẹ đang thắt nút để thành hình túi đây con này”:
Con vui sướng cầm túi đựng quả thị và khoe với cả nhà: “Túi thị thật là xinh, mẹ đan cho con mấy chiếc túi nữa để con đựng thị mang đi treo ở sân tập thể nhà mình cùng phá cỗ với các bạn nhé. Món quà hôm nay tặng con làm mẹ như sống lại tuổi thơ năm nào khi ngồi học đan túi thị mà bà ngoại dạy, làm mẹ thấy trung thu năm nay thêm ý nghĩa khi con gái mẹ lại muốn học thêm cách làm chiếc túi thị này để tô điểm thêm sắc màu Trung thu bên cạnh nhiều món đồ chơi hiện đại khác. Mẹ chúc con đón Trung thu đầy ắp tiếng cười trẻ thơ nhé!
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
sao hom nay minh khong go duoc TV vay:(
chị qua vote cho bé nhà em với nha
mẹ nó qua nhà e ủng hộ e nha!
Khéo quá ủng hộ mẹ nào
nhà mình qua ủng hộ em gấu nhé :x