Hôm nay nghe con trai hát nghêu ngao bài hát về Trung thu, mẹ biết con đang háo hức mong chờ ngày tết trung thu đến thật nhanh khiến mẹ cũng vui lây theo. Tấp vào một quán bán lồng đèn để cho con chọn mua một cái. Con nhìn khắp lượt rồi chỉ ngay một chiếc lồng đèn xếp bằng giấy. Mẹ ngạc nhiên lắm vì thường các con chọn mấy thứ đồ bằng điện tử, nhưng con bảo, con chán chơi mấy cái đó rồi, thích chơi lồng đèn bằng nến hơn. Nhìn chiếc lồng đèn xếp bằng giấy, bao ký ức của một cô bé học lớp 5, tóc để chỏm đuôi gà cháy khét nắng ùa về trong trí nhớ mẹ. Ngày đó, trung thu năm nào trời cũng mưa làm cho bọn trẻ con như mẹ buồn ghê lắm, nhưng khi trời tối hẳn thì trời tạnh mưa ngay. Có lẽ ông mặt trăng thấy đám trẻ ở dưới trần gian đang háo hức mong chờ nên ông cố gắng xua tan đám mây mù để xuất hiện chung vui cùng các bạn. Tất cả đám trẻ con trong khu tập thể đến từng nhà gọi nhau í ới. Mẹ cùng với dì Dương tung tăng cầm cái lồng đèn xếp bằng giấy hình tròn ra hòa chung vào đám bạn đi rước đèn. Đám con gái thì cầm lồng đèn giấy hình tròn, hay lồng đèn con cá, con gà bằng giấy kiếng màu đỏ chót. Đám con trai thì tự làm lồng đèn bằng lon sữa ông Thọ, cả đám trẻ vừa đi rước đèn vừa ăn bánh, tiếng cười giòn tan vang khắp cả khu phố. Mẹ còn nhớ khi đó trời bỗng nổi gió, cây nến trong lồng đèn mẹ ngã xuống và bén vào cái lồng đèn cháy mất một nửa. Mẹ ngồi nhìn nó rồi khóc. Nhưng bác Bình con đã đưa cho mẹ cái lồng đèn làm bằng lon sữa ông Thọ, mẹ cầm lấy đẩy đi, ánh sáng hắt ra từ cái lon đang quay tròn hòa quyện cùng với tiếng kêu cồm cộp của bánh xe lăn vang lên trong đêm trung thu. Đêm đã khuya, mọi người ai về nhà nấy, mẹ chìm vào trong giấc ngủ, xa xa tiếng trống lân vọng lại nghe thật vui tai. Trung thu ngày đó của mẹ tuy không nhiều bánh kẹo, lồng đèn đẹp như các con bây giờ, nhưng nó ấm tình bạn bè hàng xóm. Điều đó khiến cho những ai giờ đi xa, mỗi khi tết trung thu về lại bồi hồi nhớ về trung thu xưa.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Đúng đấy mẹ bongmun à, làm mẹ...
Cảm ơn mẹ ếch ộp nhiều nhé. Sao cũng mong đến trung thu như các con...
Cảm ơn mẹ Bongmeo đã động viên mình nha. Mình thấy bài các mẹ ai cũng rất hay, rất xúc động. Đọc xong cứ...
Đúng...
Ừ, mỗi khi nhắc đến cái ngày xưa ấy thấy lòng nao...