Vừa ôm con trong tay, vừa hát ru con ngủ. Tự nhiên nghĩ về mẹ, mình thấy thương và yêu mẹ vô cùng.
Nhanh quá thấm thoát mà bây giờ mình đã lớn khôn, đã có gia đình và hơn hết là đã có 1 bé trai đáng yêu.
Từ khi mang bầu, tới khi sinh đẻ và bây giờ là chăm con khôn lớn, mình mới thấm thía được sự vất vả, nhọc nhằn đè lên đôi vai gầy của mẹ.
Dòng ký ức ngày xưa lại thi nhau hiện về, nước mắt mình lăn dài trên gò má, vị mằn mặn xót xa.
Người ta nói không sai: " Có thức đêm mới biết đêm dài, Có chăm con mới biết được nỗi lòng của mẹ cha".
Nhớ lại ngày xưa, nhà mình cũng chẳng khá giả gì, mẹ đã vất vả lắm. Bố thì hay uống rượu chẳng giúp được gì cho mẹ. Tất cả mọi thứ đều do mẹ gồng đôi vai gầy lên gánh vác.
Mẹ đã cố gắng biết bao nhiêu, chịu thương chịu khó làm ăn, vay mượn thêm cho chị em mình học hành đến nơi đến chốn. Để giờ đây hai chị em ai cũng đều có công ăn việc làm ổn định, mình thì đã có gia đình, chỉ có thằng em là chưa. Hơn ai hết là con gái mình thấu hiểu được sự vất vả của mẹ, hơn ai hết mình thương mẹ vô cùng, kèm theo đó là sự cảm phục và lòng biết ơn vô bờ bến.
Mẹ của con ơi con muốn nói với mẹ rằng: Con Yêu Mẹ Nhiều lắm!
Nhớ lại khi mình sinh cháu, bà ngoại đã vất vả chăm cháu như thế nào. Nhìn ánh mắt yêu thương bà dành cho cháu, những bài hát ru mà bà ru cháu ngủ, mới thấy được bà yêu cháu đến nhường nào.
Nhìn đôi mắt bà hõm sâu lại, bờ vai trông gầy đi hẳn sau mấy đêm thức ngủ cùng cháu. Mình thấy thương và biết ơn mẹ nhiều lắm.
Chẳng thế mà Cu Tý nhà mình nó quấn bà ngoại lắm ý.
Mẹ ơi hôm nay là ngày 8/3 mẹ à. Con chúc mẹ luôn mạnh khỏe, vui vẻ và lúc nào cũng cảm thấy hạnh phúc trong lòng.
Cu Tý cũng yêu bà ngoại lắm, bà ngoại hãy luôn khỏe, vui để chơi cùng cháu nhé!
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1