Viết cho nhưng người đàn bà chưa bao giờ được nhận hoa.
Sáng nay tỉnh dậy với cuộc điện thoại của chị bạn trong TP.Hồ Chí Minh. Như mọi năm cuối tuần thế này em lại tung tăng cùng nhũng người bạn mang đi những Bông Hoa tươi tắn cho Các Mẹ các Bà.
Chồng bảo " Sao sáng nay Vợ dậy sớm thế?" Vợ nằm im trên giường và tự nhiên nước mắt cứ rơi.
Nhớ những ngày này năm trước nếu có người yêu hay không có em đều không dành riêng cho mình . "chỉ năm nay thôi Em chọn vẹn cho riêng Chồng rồi những năm sau Chồng sẽ cũng em đi tới những nơi khác nhé"
Lần đầu tiên có anh bạn bảo- 8.3 có muốn đi làm Từ Thiện không? như một cứu cánh cho sự cô đơn vô ích em tí tớn chuẩn bị nhiệt tình. Ngày hôm ý trời Mưa. Em nhớ là Sài Gòn mưa rất to nhưng những người bạn ý vẫn mặc áo Mưa bơi trong nước chạy 40km để tới một nơi. Với quà với Bánh với nồi Cháo to đùng mà thức cả đêm để nấu, Với những Bông Hoa Hồng được lựa rất kỹ.
Xuống tới nơi ai cũng ướt nhẹp ra đón chúng em là một ma Sơ. Em thực sự yêu quý những người Phụ nữ Tu Hành khuôn mặt họ bình yên đến lạ lùng
bước vào bên trong một không gian khác hẳn ở ngoài, tĩnh nặng, bình yên và sạch sẽ. Nơi ở của những người Phụ nữ vô gia cư không Nhà không Con.Bạn em thốt lên.
- Ơn trời vẫn còn một nơi dành cho họ .
Chia nhau những món quà và hoa để đi tặng các Cụ men qua những khu nhà mắt mẻ và sạch sẽ có lẽ đã có những bàn tay rất chăm chỉ ở nơi này. Bàn tay của những người Phụ nữ.
Khu của những người rất già bị Bệnh và nằm im một chỗ. Các Bà không còn nhận biết được gì nằm đó bất động. Nếu là Bố Mẹ mình có lẽ cũng không ít người nhăn nhó khi Chăm sóc những ở đấy các Bà đều được chăm có lẽ là khá tốt vì em thấy mọi thứ đều khá sạch. Đứa nào cũng nhẹ nhàng đặt vào tay các bà những Bông Hồng.
Đi qua khu đó là các Bà còn khỏe và tỉnh táo hơn, ai cũng cũng ríu rít tươi cười em ngồi xuống bên một Bà có lẽ vì thấy Bà giống Bà Nội em quá ngồi trải tóc và nghe Bà kể chuyện. Kể về cuộc đời chưa từng có một người Đàn ông nào tặng Hoa cho Bà cả, kể về những ngày Bà lang thang ngoài đường ăn xin và được người ta đưa về đây. Niềm vui ý cứ trực trào trong mắt. Bà dúi dúi vào tay em một cái Bánh." Bánh này họ mới cho bà hôm quá đấy, Ngon lắm con ạ " Em cười niềm vui nhỏ bé mà em chẳng cầm lòng được.
Sau khi phát quà xong thì tất cả xuống nhà ăn để ăn bữa Trưa do Chúng em mang xuống. Trước khi ăn tất cả các Bà ngồi hát một bài hát bên Đạo( em đi theo đạo phật nên không biết bài ý ) nó hay và ý nghĩa vô cùng rồi lại một bài khác. Chờ chúng em mang những bát Cháo nóng hổi ra. Mấy Bà chuyên phục vụ nhà Bếp hôm nay cũng được nghỉ và ngồi ăn. Chúng em mang tới từng bàn, Có những Bà không ăn được bảo chúng em đút cho. Đứa nào đứa ý làm cứ như được ban ơn điều gì đó. Vui không thể tả được. Ăn xong Ma sơ đứng lên Cảm ơn. Cả bọn không đứa nào nói gì mắt ngân ngấn nước rồi đi ra. Chị chỉ đạo chúng em đứng lên nói và chúc các Bà ngày 8.3 vui vẻ những tràng pháo tay và những bài hát lại cất lên tất cả đều hát hát cho tớ khi những cơn Mưa dứt hẳn thì ai về phòng người ý.
Một số Bà vào nhà thờ nhỏ nhỏ ngay đó để ngồi cầu nguyện. Tụi em đi tới các Phòng ngồi tâm sự , trải đầu hay rửa Chân cho các bà. Nhưng mảnh đời đã từng vô cùng bất hạnh được đưa về đây. Nhưng mảnh đời côi cút một mình vượt qua mọi đau khổ. Lần đầu tiên những Bông Hoa tặng đi lại được trân trọng như thế. Nhưng bông Hoa lần đầu tiên trong đời các Bà được nhận.
Còn biết bao nhiều người Phụ nữ như thế, còn biết bao nhiêu mảnh đời bất hạnh còn ngoài kia. Và mỗi lần như thế em lại thấy mình thật sự là quá may mắn. Bước ra về đứa nào cũng chẳng muốn đi , Cứ tíu tít cứ lưu luyến rồi hứa sẽ quay trở lại. Và chúng em cũng quay trở lại vài lần vào những dịp không phải 8.3 vì những mồng 8.3 sau đó chúng em lang thang trên những con đường tặng quà cho những người Đàn Bà , trẻ em và các Cụ khác. Những người không có cả giường để ngủ. Có năm tặng luôn cả cho Các ông.
Năm nay em về Hà Nội. Chẳng còn những ngày như thế. Những đêm thức trắng nhưng buổi trời mưa...Rồi em sẽ bắt đầu như thế ở nơi đây. Gần hơn Việt Nam là Quê hương mình.
Chúc Các Bà các Mẹ một ngày và mọi ngày thật vui và Hạnh phúc.