Tôi biết đến WTT cách đây hơn 1 năm, trong một lần Enter vào Web và viết tâm sự. Tôi đã nhận được khá nhiều sự sẻ chia của các thành viên ở đây. Và từ lần đó, theo thói quen tôi thường vào mục Tình yêu, Làm đẹp và đôi khi ngó nghiêng vài box HDT hay đọc báo giùm bạn. Chưa một lần tham gia bất cứ cuộc thi nào của WTT nhưng lần này khi lạc vào box “Nhật ký ngày 8-3”, có một điều gì đó thôi thúc tôi viết. Nhưng viết điều gì đây? Khi mà ngày 8/3 đối với tôi chẳng có Ngọt ngào hay Hạnh phúc như ai đó…vẫn kể.


Đến hôm nay, ngày cuối cùng viết bài thì thực sự tôi cũng không biết mình nên viết về kỷ niệm gì ngày 8/3 cả. Chỉ biết rằng lúc này tôi thấy mình thực sự nhỏ bé và cô đơn. Chắc hẳn mọi người sẽ hỏi: “Tôi chưa yêu bao giờ sao mà không có kỉ niệm nào?” – Có chứ, tôi cũng từng yêu, từng yêu tha thiết nhưng chưa bao giờ tôi được biết đến một ngày 8/3 ý nghĩa, có người yêu bên cạnh, dành tặng những lời chúc ngọt ngào, được tặng hoa, được đi ăn uống, đi chơi, đi xem film… chẳng hạn. Hay đơn giản là một sms với lời chúc yêu thương mà người dành cho tôi. Tôi cứ ước mong rồi lại mong ước, cứ gần đến 8/3 tôi lại hi vọng mình sẽ có một ngày thật đặc biệt. Cho đến bây giờ, khi tôi đã 25 tuổi – đã đi làm được hơn một năm thì tình hình vẫn chẳng có gì khả quan hơn. Đôi khi tôi thấy thất vọng và mất niềm tin vào cuộc sống, nhưng rồi lại tự động viên mình, rồi một ngày Tình yêu thực sự sẽ đến với tôi, tôi cũng sẽ được yêu thương và quan tâm thật nhiều. Tôi không xấu xí cũng chẳng vô duyên, tôi không sâu sắc nhưng đủ chân thành để yêu ai đó thật lòng và chân tình…


Lúc này đây, khi lắng nghe ca khúc Je T’aime, nhớ về những ngày 8/3 đã qua, tôi lại thấy chạnh lòng và giọt nước mắt lăn dài. Không thể quên được hình ảnh của chính mình vào ngày 8/3 năm ngoái. Trong khi mọi người đang vui vẻ và hạnh phúc bên người yêu thương, thì tôi, đi trong mưa và thấy giọt nước mắt mình mặn đắng.


Như giai điệu bài hát tôi đang nghe, nhớ đến một ai đó và tự hỏi: Đến khi nào, đến khi nào sẽ có ai đó nói với tôi:
“Do you love too?”
Đến khi nào, tôi mới có một ngày 8/3 như ai đó....


http://static.mp3.zing.vn/skins/mp3_main/flash/player/mp3Player_skin1.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog?MC8xOS8wMTkzM2IwYWY5ZDE4OGM1MjIxMDRmZjBmNGY0OWU1My5cUIbaBmUsICDN8SmUgVCdhaW1lfExvInagaMEmUsICmllfHwx