Trước khi lấy chồng, rất tinh nghịch và ma quái, dù lúc đó cũng đã 24 tuổi, đâu nhỏ nhắn gì, mẹ thường bảo "Suốt ngày chụp với chụp, nghịch như quỷ".
Năm 2009, lúc này không những đã lấy chồng, mà vừa sinh ra nàng công chúa nhỏ, nàng ấy được hơn một tháng vào thời điểm chụp hình, nhưng mẹ của bạn ấy có thay đổi chăng chỉ là phì nhiêu ra thôi, chứ vẫn phong cách chịu chụp hình mà.
Mùa Noel năm 2010, cả gia đình đi ra khu vực Trung Tâm Sài Gòn, đã là mẹ của em bé một tuổi, vẫn thích chụp hình, và rất hạnh phúc khi được chồng chụp hình.
Lại một mùa Noel năm 2011, hai mẹ con nhà Tin Tin tung tăng trên con đường Đồng Khởi, đơn giản cũng chỉ là để được chụp hình đó mà.
Tấm ảnh gần đây nhất, chụp vào dịp Tết Nhâm Thìn tại khu vực Bến Thành, tính ra thời điểm này được 28 tuổi ta và đếm đến 30 tuổi theo lịch vạn niên rồi, là U30 rồi đó, nhưng Mẹ Tin Tin vẫn tự tin trước ống kính. Không phải vì mình tự cao là trẻ đẹp hay gì cả, đơn giản vô cùng, mình rất tự tin khi mình chính là mình. Dù ở lứa tuổi nào đi nữa, mình vẫn mãi là con gái nhỏ bé của bố mẹ, và mãi mãi là mẹ yêu của Tin Tin.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Trùi, giờ mới đọc kỹ lại còm này, nghe mà méc cỡ quá, Thanks bạn hén
Quan trọng là ai đẹp hơn cơ à, hihi, cám ơn bạn
Vì thế đâu có dám để là "Nét đẹp vượt thời...
Cám ơn bạn nhé
Vậy bạn là ai bên FB vậy?
Cám ơn bạn nhé
Chân dài tới hông đúng hem nà :)
Cảm ơn bạn ủng hộ cho mình ^^
U30 rồi, ra đường đi vs chồng lại toàn bảo em, khổ