Phụ nữ được mặc định là phái đẹp, vì vậy mỗi độ tuổi người phụ nữ đều có những vẻ đẹp riêng. Ở khoảng giữa 30 và 40 tuổi vẻ đẹp đó không còn rực rỡ như hồi 20 , mà đằm thắm có độ chín hơn. Nàng cũng đang nhận thấy mình đang ""già đi một cách quyến rũ"" trong những ngày đông lạnh.
Mùa xuân sang, vạn vật như bừng tỉnh sau giấc ngủ say, nàng dịu dàng e ấp bên hoa
Vẻ quyến rũ của bà mẹ hai con đâu chỉ riêng nàng nhận thấy, có những lúc đi trên đường bất chợt có ai đó vẫn nhìn theo
Cho dù có ưu tư một chút, khắc khoải một chút nhưng trong cái nắng đầu mùa hè, trên cánh đồng hoa cải vàng rực trông nàng vẫn thu hút
Nàng hồn nhiên tạo dáng trong tiết thu vàng bên bờ hồ lăn tăn gợn sóng, và nàng nghĩ rằng thời gian đâu có đáng sợ, bởi vẻ đẹp của người phụ nữ đâu chỉ là hình thức bên ngoài. Sự quyến rũ, đằm thắm thể hiện qua cách sống, cách chăm chút chồng con , cách đối xử với mọi người xung quanh và cách yêu chính bản thân mình nữa. Nét đẹp đó sẽ còn mãi, sẽ là "nét đẹp vượt thời gian" phải không nào?
Tìm tới
Trang bình luận
/ 4
cảm ơn mẹ nó, còn mẹ nó thì giống gái mười tám!@};-
Ô vậy...
Cảm ơn em, hihi tấm đó chị ko biết mình...
e tặng chị nì :X trời sương mù mịt, hoa đào rực rỡ... đẹp tuyệt. Đố chị là ở đâu :D
Sapa phải ko em? chị chưa một lần...
Cảm ơn em, chị tin em luôn trẻ đẹp hơn so với tuổi .@};-
đoán sai rùi nha. hí hí. Ai nhìn cái này cũng...
hihi, ngắm ảnh rồi động viên nhau là vui rồi bạn! việc đó để cho BTC đau đầu:)
Cảm ơn em, chi vừa ghé qua...
Cảm ơn bạn nhiều! làm quen với người cùng tuổi nhé!
Cảm ơn bạn, hai bé nhà bạn dễ thương quá! điểm 10 cho mẹ - đẻ giỏi!:x