Ngày ấy cách đây đúng 14 năm về trước, anh nhẹ nhàng đến bên em, đặt vào tay em một bó Hồng tươi thắm. Thay cho lời tỏ tình mà bấy lâu nay anh chưa dám ngõ lời, trái tim em bắt đầu thổn thức và rung động: Bằng chứng của tình yêu là đây???


Đêm về! nhìn những đóa Hồng đang e ấp hé nở, lòng xao xuyến muốn ôm hết cả tình yêu anh trao tặng vào lòng, em vội lấy 1 cành hoa đẹp nhất, phơi khô và ép vào tập như mong muốn ấp ủ tình yêu mãi trong tim, món quà tình yêu ấy đã theo anh và em hiện diện trong gia đình nhỏ bé đến tận bây giờ.



Hồi ấy vì chưa có kỹ thuật ép Hoa, với lại thời gian cũng làm cho Hoa nhìn mắc cười quá. Nhưng đó lại là kỷ niệm đẹp nhất trong em.


Quà 8/3 năm nay của mình là hôm nay gia đình quay quần bên mâm cơm ấm áp cùng 2 con yêu quý, tối đến tất cả Đại Gia Đình tập trung về nhà Ngoại, gặp mặt Chúc Mừng và cùng nhau chiêu tiệc. Đó cũng là niềm hạnh phúc lớn nhất mà mình luôn yêu thích.