Cũng đã 36 tuổi, Hơn chục năm được nhận quà từ người yêu, người chồng yêu. Chưa năm nào mình lại khóc òa nức nở đến vậy. Những lần nhận quà trước mình đều mỉm cười, thấy vui vì ông xã không lần nào quên quà mặc dù món quà năm nào cũng như năm nào. Vốn biết ông xã tính khô khan, nhưng rất chu đáo và cẩn thận. Năm nào mình cũng đoán được ông xã tặng gì cho mình, nhưng năm nay mình hoàn toàn bất ngờ. Bình thường ông xã hay tặng đúng ngày, và bao giờ cũng thế, buổi sáng sơm tinh mơ khi bắt đầu thức dậy anh đã trao món quà cho mình. Vui.Nhưng năm nay thì khác, ông xã đưa cho mình một tấm thiệp vào ngày hôm qua. Nhìn tấm thiệp (không phải là một gói quà như những năm trước) mình thấy hơi lạ rồi, Mình đoán chắc là một phiếu mua hàng gì đó, hay một vé xem phim(mình ít đi xem phim nên cái này mình chỉ nghĩ thoáng qua thôi). Hì! Mình đã rơi nước mắt trong sung sướng khi nhìn thấy món quà, mình không nghĩ ông xã lại quan tâm và để ý đến vậy. Những vấn đề về sức khỏe phụ nữ ít khi mình nói ra, thường thì mình tự đi khám, tự kiêng cữ, tự thực hiện phương pháp điều trị.Mình cứ nghĩ một người khô khan như anh nhà mình thì chắc ít để ý đên những chuyện này. Nhưng hôm qua mình đã có suy nghĩ khác. Sống với nhau hơn 10 năm mình mới nhận thấy ông xã không khô khan, gà mờ như mình nghĩ. Các chị em nghía món quà ông xã tặng mình nhé. Nếu là các chị em có thấy xúc động rơi nước mắt như mình không.Vui quá! mình là một người hạnh phúc nhất!