Ngày lễ đặc biệt là ngày 8/3 đối với tất cả chị em phụ nữ là ngày rất đặc biệt, ngày để những người đàn ông yêu thương thể hiện sự tri ân của họ với người phụ nữ, cùng là thể hiện tấm lòng của những người con với mẹ- người đã hi sinh vì con, luôn sống vì con nhưng ở quê thì ko có thói quen đó, chỉ có trong những gia đình trí thức chứ còn đối với những người ở quê bình thường thì nếu con có mua hoa thì có khi lại mắng nhẹ rằng: "Con mua hoa làm j cho tốn tiền, tiền đó đê mua cái khác thì hơn"!!!Con cười trừ: "Hoa đẹp mà mẹ".Nhưng lần sau cũng chẳng dám mua hoa nữa, mua quà thì mẹ cũng xót vì thấy con gái vất vả mà lại lãng phí mua quà cho mẹ.Thấy thương mẹ nhiều và thầm tự nhủ: Con sẽ cố kiếm thật nhiều tiền để giúp mẹ đỡ vất vả hơn!!!Sau vài năm ra trường con gặp truân chuyên về tình cảm mẹ cũng luôn ở bên con, con luôn thầm cảm ơn mẹ vì đã tha thứ, bỏ qua lỗi lầm con mắc phải, vẫn yêu thương con như thưở nào, mỗi dịp 8/3 con đều ở xa mẹ sau khi con đi học đại học, ngày đó con luôn nhớ đến mẹ, có lúc nhớ mẹ quá con đã khóc thật nhiều, ngày đó con muốn gọi điện cho mẹ để nói với mẹ rằng con cảm ơn mẹ đã sinh ra con, đã cho con tình thương nhưng ở quê ko như ở thành phố, nếu nói lời đó thì cả mẹ và con sẽ thấy ngượng ngùng, con muốn dùng hành động để cảm ơn mẹ.8/3 năm nay là ngày thứ, cũng như mọi năm con đi làm xa ko về được bên mẹ, con cũng ko thể mua hoa hay quà tặng mẹ vì nếu mua mẹ lại bảo lãng phí, để giành tiền tích góp sau này còn có cái phòng thân.Mẹ à, con sẽ cố gắng nhiều hơn nữa để có thể giúp mẹ và sẽ ko bao giờ làm mẹ đau lòng, khổ tâm vì con thêm 1 lần nào nữa.Mồng 8 tháng 3 năm nay dù ko ở bên mẹ nhưng con luôn nhớ về mẹ, cầu mong mẹ mạnh khỏe và bình an.8/3 này với mẹ cũng như các bác, các dì, cô ở quê thì nó chỉ như 1 ngày bình thường vẫn phải đi lao động vất vả, có lẽ mồng 8 tháng 3 này ở quê mình đang cấy mẹ nhỉ và ngày đó mẹ cũng đang cấy trên cánh đồng mênh mông ấy- 1 khoảng trời rộng lớn mà mẹ ko hề nhỏ bé.Yêu mẹ nhiều:x