8/3 là ngày mà mình nhận được nhiều lời chúc, nhiều quà từ những người thân. Nhưng đối với mình có một món quà mà mình hạnh phúc nhất và sung sướng nhất, một món quà mà không có tiền bạc hay vật chất gì có thể mua được đó là con trai Gia Khang của mình. "Là con trai mà lại sinh ngày 8/3 thì sẽ lấy hết quà của mẹ ah" câu nói của người bạn mình đó. còn anh xã thì nói "ái chà, may quá con sinh đúng ngày 8/3, chứ sinh vào ngày 9/3 là con bị lỗ to rồi".


Như thế đấy các bạn, ngày mai bé mình sắp đón sinh nhật 2 tuổi nè, thay vì mình được nhận quà thì giờ phải mua quà tặng bé đó, tuy là phải đi mua quà tặng nhưng lại thấy vui lắm các bạn ah. Anh xã thì chuẩn bị bữa tiệc nhỏ để mừng bé 2 tuổi và cả mừng ngày 8/3 cho mẹ nữa.


Mình chúc món quà của mình luôn khoẻ, hay ăn chóng lớn và mãi mãi là đứa con bé bỏng nhé.


Cám ơn webtretho đã cho mình cơ hội để viết lên những cảm xúc nhé. Cám ơn các bạn đã đọc. Chúc các bạn luôn vui và hạnh phúc.