"hôm nay là 7-3 rôì đâý bố kún ạ !". "thì có việc gì không?". "thế bố kún không nhớ mai là ngày gì à?."."ui giơì ! đang bận tôí mắt tối mũi ai biết được ngaỳ gì! đang lo làm ăn kiếm tiền đây!...". anh nói xong liền ra xe máy đi xuống dưới xưởng làm. Vợ chồng mình lấy nhau đã được 1 năm. kể từ khi yêu nhau chotới khi cưới, e chỉ nhận được duy nhất một bó hoa a tặng hồi mơí yêu nhân ngày 8-3. từ đó trở đi e chưa nhận được thêm bất cứ món quà nào từ anh... buôỉ sáng cuả một ngày đẹp trời và rất nhiều ý nghiã, em thức giấc với tâm trạng hồ hơỉ, mong chờ. Hôm nay là ngày 8-3, ngày mà mọi phụ nữ đều mong muốn nhận được quà. Em cuñg vậy. Dù biết chắc mình sẽ chẳng có hoa, hay món quà nào từ anh, nhưng sao em vẫn chờ một điều bất ngờ nào đó sẽ saỷ ra... Nhưng rồi cũng chẳng có gì khác với mọi ngày. sáng ra anh đi làm, nhưng hôm nay anh đi mà không thèm ngó ngàng hay nói bất cứ điều gì với em khiến em buồn và tủi thân quá... Vì công vịêc đang rất bận lại toàn là những việc gấp khiến anh phải cố làm thêm cho xong để kịp trả hàng. Anh đi làm, nhà vắng tênh, không gian yên tĩnh, chỉ có hai mẹ con ở nhà, có thai bé bông được 5 tháng ở nhà một mình không biết làm gì cho hết buồn. Bật ti vi ngồi xem, kênh nào cũng thấy nói đến ngày 8-3 phụ nữ ai ai cũng có quà, ít nhất là một bông hoa hay một món quà từ nưả kia dành tặng, em thấy ghen tị quá. Chỉ muốn nhận một lời chúc từ chồng mà khó ghê! nhưng em vẫn chờ... Đã 7 giờ tối, sao hôm nay anh vẫn chưa về nhỉ? mọi hôm 6 giơ là anh đã về ăn cơm cơ mà?. Thắc mắc goị điện cho anh: "ở nhà cứ ăn cơm đi, anh ăn dươi xưởng rồi, hôm nay anh làm tối lên về muộn.". Bao hy vọng vụt tắt, vậy là 8-3 hôm nay anh lại không có nhà, không hoa, không quà, một bữa cơm đơn giản có anh ăn cùng cũng không có. em rất buồn và thất vọng nhìn những người phụ nữ khác được nhận quà của chồng còn mình thì không tự dưng em muốn khóc. Đang ăn cơm bỗng có chuông điện thoaị reo, Vôi chạy vào buồng lấy điện thoại có một "nhắc nhở" đang băn khoăn em không caì sao laị có "nhắc nhở" nhỉ? vội mở lên xem "hôm nay anh bận quá không ở nhà với em được, cũng không mua gì tặng em. Vì tình yêu anh là bó hoa đẹp nhất, thể xác và cả trái tim anh là món quà ý nghiã nhất mà anh có thể dành tặng cho em lúc này, tất cả chỉ có vậy lên anh đang cố gắng làm kiếm tiền để em và con có cuộc sống tốt hơn hãy hiểu cho anh em nhé. YÊU EM VÀ CON THẬT NHIỀU ! ". anh làm em bất ngờ quá, thì ra anh đã cài"nhắc nhở" lời nhắn ấy cho em từ bao giờ. Anh vẫn nhớ tới ngày hôm nay nhưng vì anh quá bận không ở bên và tặng em quà được. khoé mắt em bỗng cay cay, nước mắt tự dưng tuôn trào, thương anh nhiều quá! Cứ nghĩ giờ này anh vẫn đang miệt maì làm dù cả ngày đã làm vất vả mà tôí nay vẫn chưa được nghỉ, em càng thương anh nhiều hơn. Cám ơn anh rất nhiêù vì những món quà vô giá ấy anh đã dành cho em chúng thật sự ý nghĩa , em xin hứa sẽ trân trọng và giữ gìn cẩn, YÊU ANH THẬT NHIỀU! ...