Hôm nay vợ nói với chồng:


- Sắp mùng 8-3 nữa rồi anh ạ, em lại không biết mua gì cho mẹ nhỉ?


- Những ngày lễ em đều mua cho bà rồi còn gì, thế em định tặng gì cho mẹ em?


- Em có bao giờ tặng gì cho mẹ đâu, các bà ở quê có bao giờ biết đến nhận quà, em nhớ hồi học cấp II có ít tiền, mùng 8-3 mua 1 bó hoa to tướng về tặng bà--.> trời ơi tặng mẹ xong mà 2 mẹ con cứ ngượng chín hết cả mặt:Embarrassment:. hì hì, vậy là từ đó đến giờ em chẳng tặng gì cho mẹ vào những ngày lễ cả:(.


- Em thật là...để anh xem lịch xem nào, mùng 8-3 năm nay ko vào ngày nghỉ rồi, vậy để chủ nhật tới anh cho cả 2 mẹ con em về quê, anh sẽ mua ít quà bánh về biếu ông bà, sẽ có cả quà 8-3 cho mẹ vợ nhé, như thế sẽ ko ngại.


- Ui, anh yêu quá! vậy là chủ nhật tới lại được cho cả mèo con về bà ngoại rùi, mèo con của mẹ mua quà gì cho bà ngoại nào?


- Con 8 tháng, nhìn bố mẹ nói chuyện cứ lắc đầu nguầy nguậy như 1 sở thích.


Thế là vui cả ngày vì cả nhà lại sắp được về bà ngoại chơi:)


Tối chồng đi trực, vợ nằm ôm con ở nhà cứ suy nghĩ mãi, có lẽ anh nghĩ ngày lễ nào mình cũng mua quà cho mẹ anh ý nên 8-3 năm nay anh ý đứng đằng sau vụ mua quà cho mẹ vợ để đền đáp lại??? cũng có thể, chẳng phải anh ấy nói cảm ơn bố mẹ đã sinh ra em cho anh còn gì? lại thầm cảm ơn chồng vì cũng nhớ đến mẹ vợ.!!


Bây giờ mình đã là mama, mình cũng iu mèo con của mình như nào thì chắc các mẹ cũng yêu mình và chồng như thế và quả thực là ko có tình cảm nào diễn tả được tình cảm mẹ con ấy.


25 tuổi, đi lấy chồng vẫn không rời được tay mẹ-mẹ vẫn hay nói với mình thế vì có chuyện gì buồn hay khó khăn gì đều chia sẻ với mẹ hết, thi thoảng mình vẫn hay bị mẹ mắng mà toàn cãi lại mẹ thui, nghĩ lại mình cũng hư quá, sang nhà chồng chẳng bao giờ bị mẹ chồng mắng mà bà chỉ nhắc khéo thôi nhưng cảm giác lại ko thoải mái như bị mẹ ruột mắng là sao ý. Còn mình ko vừa ý gì mẹ chồng thì chẳng dám nói còn chồng thì cứ tuôn xa xả???. Hum trước nằm nói chuyện mình góp ý chồng: Bố mẹ là người của thế hệ trước rồi, bố mẹ lạc hậu là hậu quả cho sự phát triển lớn khôn của con cái nên anh nhịn bố mẹ 1 tí, mình thấy chồng cũng nguôi nguôi.


8-3 lại một ngày lễ phải suy nghĩ, mỗi lần tặng quà gì cho mẹ chồng thì mình đều tủi nghĩ đến mẹ mình, thương mẹ ở quê vất vả lam lũ, con cái giờ mỗi đứa 1 nơi hết:|


Mong đến chủ nhật tới về gặp mẹ quá!!, chẳng bao giờ mình thốt đc câu "Con yêu mẹ lắm" nhưng tình cảm trong lòng là đủ đâu cần phải nói thành lời nhỉ. Cũng hồi hộp ko biết anh xã mua gì cho mẹ nữa??.


Vậy là 8-3 năm nay Mẹ em - Mẹ anh đều có quà cả, anh đã làm mình thấy nhẹ lòng hơn. Mong là những ngày lễ khác cả 2Mẹ đều nhận được quà. Cảm giác nhận được quà thật thú vị vậy sao mình phải ngại khi tặng quà cho Mẹ yêu thương chứ! @};- @};- @};- I LOVE MY MOM!!@};-@};-