Tối hôm qua anh phải đi tiếp một đoàn khách quan trọng tới tận 1h sáng mới về. Em và con ở nhà cứ thao thức trằn trọc không ngủ được, phần vì sợ anh quá chén, phần vì lo đường về rất xa, điện thoại anh lại hết pin nữa chừng làm em càng lo hơn nữa. Khi nghe tiếng bước chân anh, em định bụng sẽ la một trận nên thân, vậy mà bất ngờ quá, trên tay anh là hai bó hoa Tulip màu vàng cam rất đẹp, anh cười cười như biết lỗi và nói vì anh phải tìm cho được hoa tình yêu của tụi mình (đây là qui ước riêng của tụi em đó) nên về hơi trễ chứ tiệc tàn cũng lâu rồi, em xúc động và hạnh phúc quá, vậy là anh vẫn còn nhớ những kỷ niệm ngày xưa, vậy là anh luôn nghĩ tới em đó chứ, ôi! ông xã của em, anh đúng là người đàn ông tuyệt vời quá, lúc đó mình không biết nói gì ngoài ôm hôn chàng một cái thắm thiết.
P/S: Khoe với các mẹ là sáng nay em còn nhận được tin nhắn của anh : Chúc mừng ngày 8/3, chiều em tranh thủ về sớm và đến quán cafe quen thuộc nhé, anh còn một món quà bất ngờ khác cho em.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Dạo này ít thấy chị thía, Pisu đã đi học chưa? khoe quà đi để chị...
Mẹ Giang quá khen, mà sao hổng thấy khoe quà vậy ta, được tinh...
Hì hì, chồng...
Cảm ơn mẹ Nhím nà, đúng là mình rất hạnh phúc. Chúc bạn...
hic, ghen tỵ với mẹ này quá, ox nhà em sao không chịu học hỏi anh em gì cả, làm...