Mùa xuân năm 25 tuổi khi mình mới cưới nhau , em bắt anh dẫn ra công viên gần nhà để chụp ảnh . Kể từ đó anh thành phó nhòm chuyên nghiệp của em . Em và hoa , ai tươi hơn nào ?
Sau khi theo chàng về dinh , mùa xuân thứ 26 em tăng 10 kí lô từ 40 lên 50 . Ai cũng khen chồng nuôi vợ giỏi ( mà ủa , em là người nấu cơm , em tự nuôi em chứ bộ ) . Em bụ bẫm hơn thấy rõ , nhưng nụ cười của em vẫn thế.
Và em vẫn bướng bỉnh, tinh nghịch như xưa
Sau gần 4 năm lấy nhau, năm nay tính cả tuổi mụ là em đã 29.Mọi người còn bảo em mập lắm rồi đấy.Nhưng em tự tin là mình vẫn trẻ trung, xinh tươi như thưở nào. Và nụ cười của em, sau bao năm vẫn hồn nhiên , vô tư , không vướng chút ưu phiền vì em hạnh phúc khi ở bên anh
Đây là cái váy bầu mà em mua nhầm, em cứ tưởng là váy xòe . Em mặc có mỗi một lần rồi cất tủ . Năm nay , em hi vọng bé rồng sẽ về với vợ chồng mình để em có thể diện lại nó . Và để em nụ cười em hạnh phúc hơn , rạng ngời hơn trong giai đoạn đẹp nhất của người phụ nữ .
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1