Một buổi sáng như thường lệ, tớ đến văn phòng thật sớm, trong lúc nhâm nhi tách caphe buổi sáng, bất chợt nhìn thấy bình hoa nở rộ, hoa nở đẹp quá. Thế là nhờ 1 chị làm chung chụp giúp 1 tấm kỉ niệm.
Tiêu đề ảnh 2 :Ngày làm việc bình thường
Tớ đang chăm chú đọc email của sếp, thì em Hải - một đồng nghiệp nam - từ xa chụp lén tớ. Thấy lịch sự, tớ lưu lại làm kỉ niệm. Hình hơi cũ, và cũng lâu nên tớ không còn nhớ hình gốc lưu đâu nữa.
Tiêu đề ảnh 3 : Kỉ niệm chụp hình để listing.
Hôm đó, do tớ cần hình tập thể của công ty, hình phải đẹp và lịch sự để listing trên một vài tạp chí & đăng website công ty. Tớ đã phải dặn trước Các Anh Chị em diện đồ cho lịch sự. Và đây là tấm hình chụp riêng với Các Chị Em. Các bác có nhìn ra tớ là người nào trong này không ạ?
Tiêu đề ảnh 4 :Ngày làm việc bình thường
Lúc tớ đang loay hoay với xấp tài liệu trên tay (tớ đang định làm gì, tớ cũng không nhớ nữa), thì chị bạn đồng nghiệp ngồi cạnh bên bảo tớ ngẩng mặt lên rồi chị ấy chụp cái "tách". Té ra chị ấy mới mua máy chụp hình, nên chụp thử xem thế nào.
Tiêu đề ảnh 5 : Sinh nhật đồng nghiệp.
Hôm đó là sinh nhật em đồng nghiệp này, theo thông lệ, sau khi tặng hoa, mọi người xúm lại chụp hình kỉ niệm với em ấy. Tớ cũng tranh thủ tạo dáng 1 kiểu với em ấy.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1