Anh là người đàn ông ít nói còn em thì ngược lại, em suốt ngày ca hát líu lo, thích đi đây đó và gặp bạn bè buôn chuyện. Cha mẹ bảo không biết các con liệu có hợp nhau không? Nhưng em thích anh, vì mỗi khi em có chuyện gì buồn hay vui thì anh đều có thể đứng hàng giờ lắng nghe em nói.


Anh ít nói nên chẳng bao giờ anh nói anh yêu em dẫu ở bên em nhiều. Cho dù là ngày 8/3 hay là ngày valentine đi chăng nữa thì món quà em mong chờ là câu nói anh yêu em cũng không thấy. Chỉ có hoa hay socola thay cho những lời muốn nói. Em buồn lắm :( nhưng không giận anh vì anh vẫn đi bên cạnh em, dõi theo em từng ngày và chăm sóc mỗi khi em mệt. Lúc này anh mới nói rằng "em của anh mau khỏe nhé để anh lại được đèo em đi chơi và gặp gỡ bạn bè ". Nhìn khuôn mặt anh lo lắng những lúc em mệt mỏi em mới hiểu tình yêu anh dành cho em.


Giờ đây, anh đã là người đàn ông của riêng em. Em hạnh phúc hơn bao giờ hết vì được anh yêu thương, chăm sóc. Anh vẫn ít nói như ngày nào và chỉ thể hiện mọi thứ bằng hành động. Bố mẹ và họ hàng gia đình em rất quý anh vì đi đâu anh cũng giúp đỡ họ và không nề hà bất cứ chuyện gì. Anh vẫn nói với em hãy sống sao để mọi người luôn dành tì̉nh yêu thương cho mình.


Một ngày, anh về rất muộn và em không thể liên lạc được với anh. Em suy nghĩ đủ thứ trong đầu không hiểu giờ này anh còn làm gì bên ngoài. Và từ sự lo lắng em chuyến sang tức giận. Em trách anh mải chơi mà quên cả giờ về rồi không cả gọi điện cho vợ. Em khóa trái cửa đi ngủ. Anh đứng ngoài gọi em bảo em mở cửa nhưng em cứ hờn dỗi nói vọng ra trách móc anh đủ điều. Vẫn là anh, anh chẳng nói gì. Em chỉ mong sao anh nói gì đó cho em bớt giận nhưng anh không nói gi cả. Lúc lâu em như bừng tỉnh điều gì đó và chạy đến bên anh. Anh trông rất mệt mỏi bởi anh vừa cứu giúp một người bị nạn trên đường. Em đã khóc rất nhiều vì tính trẻ con của mình và tự hứa với lòng mình sẽ không bao giờ còn giận anh như thế nữa.


Gia đình mình giờ đã có thêm cu Nghé thông minh xinh xắn và con lại càng làm em yêu anh nhiều hơn. Nhìn cách anh chăm sóc con, chơi với con em không còn hoài nghi gì nữa về người đàn ông em đã chọn làm chồng. Em vẫn luôn và mãi yêu anh vì em hiểu rằng tuy anh không nói ra điều đó nhưng trong trái tim anh luôn tràn ngập tình yêu dành cho em.