Đã bốn năm từ ngày chúng tôi yêu nhau rồi cưới nhau , ngày 8-3 năm nào tôi cũng chỉ tặng vợ một lời chúc , 1 ngày làm việc nhà , thế thôi là vợ tôi vui lắm rồi , nhưng năm nay tôi quyết định thay đổi quy luật đó , một tuần liền vò đầu bức tóc suy nghĩ ko biết tặng gì cho vợ và con gái , và nó đây :
Món quà tuy nhỏ , tuy bình thường nhưng khỏi phải nói vợ tôi vui biết chừng nào , 8-3 không phải mình vợ , con nhận được quà mà có cả phần của tôi nữa :Laughing:, với món quà đó tôi mong rằng gia đình nhỏ của tôi tuy 3 mà 1 , mỗi người sẽ là một bông hoa xinh đẹp .
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Cảm ơn bạn , mình đâu bằng ox bạn lên tận SG mua cho được...
Cảm ơn bạn , mình thấy gia đình bạn cũng hạnh phúc , ox bạn lãng mạng quá , mình phải học...