MS 66-1:


Bố đi làm xa, cuối tuần mới về với mẹ con mình, bố nói ở Thành Phố ngột ngạt quá, thế là mẹ rủ bố đi Du Lịch về với Thiên Nhiên giá rẻ: Ra bờ sông...hihi (tìm cây Sài Đất để tắm cho con gái yêu)


MS 66-2:


Nằm trong bụng mẹ,chắc con cũng cảm nhận được không khí trong lành cũng mùi thơm của cánh đồng Lúa chín vả cỏ cây phải không? Mẹ muốn con yêu của mẹ sau này biết yêu quê hương từ những điều bình dị nhất..


MS 66-3:


Nhờ có bác nông dân vui tính trổ tài bấm máy nên bố mới " ké " được 1 tấm hình với mẹ con mình. Kĩ thuật chụp hình của bác ấy giỏi thật đấy.