"Mỗi năm có 1 ngày gia đình thôi nhưng với nhà mình, cuối tuần được gọi là ngày của gia đình, ngày bố mẹ giành trọn tất cả cho con, bù đắp cho cả tuần dài với công việc và những nỗi lo, nhớ nhung, xa cách; ngày vợ chồng giành những yêu thương hờn giận cho nhau; ngày con thỏa sức nũng nịu, vui đùa với bố mẹ; ngày đáp ứng những mong mỏi của con: ""con muốn đi xem con voi"" ""con muốn đi bơi"" ""bố cho con đi công viên nhé!""... Bố mẹ thật may mắn khi có con để chia sẻ khoảng thời gian hạnh phúc như thế này:
- Con thích được chơi cát, thích lùa những ngón tay, ngón chân vào hạt cát nhỏ nhoi và chạy nhảy tự do trong không gian rộng với gió và hơi nước mát rượi. "
MS 19-2:
- Một buổi chiều chủ nhật giữa thiên nhiên cây cỏ trong tiết trời mùa xuân đầy nắng ấm, con thích thú cười sảng khoái
MS 19-3:
- Bức ảnh được ghi lại nhân kỷ niệm ngày sinh nhật 3 tuổi của con, bố mẹ cho con đi chơi, chạy theo con một hồi bố mẹ mệt quá ngồi nghỉ, con từ đâu ùa đến ôm chầm cổ bố, yêu quá là yêu