"Cứ nghe tiếng xe là nó từ trong bụi rậm chạy ra quấn lấy chân tôi không rời, nhìn thương lắm", anh Quảng kể. Cuộc điện thoại 8 ngày sau giữa gia đình anh Quảng với anh Hội càng xúc động hơn.
Mới đây, đọc trên VNE, tôi bắt gặp câu chuyện hết sức dễ thương nên muốn chia sẻ ngay với mọi người. Đó là chuyện về anh Nguyễn Văn Quảng (40 tuổi) cùng vợ là chị Thắm đã dang tay cưu mang một chú nghé mới sinh bị lạc nơi heo hút.
Cụ thể, theo VNE đăng tải thì sáng ngày 27/7, vợ chồng anh Quảng chạy xe từ nhà ở xã Bình Khê, huyện Đông Triều lên rừng Yên Tử tìm dược liệu. Đi được chục km thì hai vợ chồng thấy một nghé con đi chưa vững, đứng sát lề đường. Nghĩ trong bụng chắc trâu mẹ đang ăn cỏ gần đó nên hai người đi tiếp.
Gần tối, vợ chồng anh Quảng xuống núi thì phát hiện nghé con vẫn đứng chờ. Khi đến gần, nghé con rúc đầu vào chân người, ra dấu muốn xin ăn. Thấy thương nên họ lục balo lấy ít đường pha với nước suối cho uống đỡ rồi mới lên xe đi về. Mặc dù đi về nhưng trong lòng họ rất áy náy, không an tâm chút nào. Về nhà, người chồng đăng câu chuyện lên mạng để ai là chủ nhân nghé con sẽ đọc được mà tới đón về.
(Ảnh: Thợ rừng Yên Tử / VNE)
Sáng hôm sau, vợ chồng anh Quảng mua lốc sữa tươi đem theo đi rừng. Chiều về ghé cho nghé ăn sữa. "Cứ nghe tiếng xe là nó từ trong bụi rậm chạy ra quấn lấy chân tôi không rời. Nhìn thương lắm. Tôi cũng lo con vật ở rừng núi một mình nguy hiểm, nhưng sợ chủ trâu đang tìm, mình đưa về dễ mang tiếng trộm cắp nên cứ cho ăn no rồi trốn về, sợ nó đi theo", anh Quảng chia sẻ.
Cứ như thế, sau 4 ngày đem sữa lên rừng cho nghé ăn mà không thấy ai liên hệ nhận là chủ nhân của nghé, anh Quảng bèn bàn với vợ đưa về nhà chăm sóc dẫu quãng đường đi khá xa xôi và trắc trở. Để không bị hiểu nhầm là bắt trộm, anh chị quay lại quá trình đưa nghé xuống núi, đồng thời kiên trì đăng bài tìm chủ.
Chú nghé thích nghi khá nhanh với cuộc sống mới. Mỗi lần vợ chồng ân nhân đi làm về, nghé ra cổng đón, quấn quýt với mọi người trong nhà không rời, nói chung là nghé nhưng rất khôn. Tám ngày sau khi đăng tin, gia đình anh Quảng nhận được cuộc điện thoại từ anh Diệp Văn Hội (50 tuổi) ở xã Trung Lương, huyện Đông Triều. Anh Hội xác nhận nghé con là của gia đình anh.
(Ảnh: Gia đình anh Quảng cung cấp / VNE)
Hóa ra nghé con là con của trâu cái thuộc đàn 30 con của nhà anh Hội. Trâu mẹ có thói quen để con lại sau khi đẻ. Do nghé con đã quen với gia đình mới nên anh Quảng dù muốn trả lại cho chủ nhân cũng sợ nghé không hòa nhập. Còn anh Hội hiểu nên cũng tính để lại cho anh Quảng chăm sóc. Anh Quảng muốn gửi chút quà cho chủ nhân nghé con vì đó cũng là tài sản lớn của người chăn nuôi.
Rất nhiều dân mạng sau khi theo dõi câu chuyện đã nhắn tin quan tâm. Có người còn muốn gửi tiền, gửi quà cho bé nghé nhưng gia đình xin từ chối và gửi lời cảm ơn. Họ cho biết tuy không dư dả nhưng vẫn lao động đủ tiền trang trải. Hiện, họ vẫn mua sữa cho uống, đến khi nghé lớn ăn cỏ được thì kiếm cỏ cho ăn do nhà sát chân núi.
Câu chuyện nhỏ nhưng quá đỗi dễ thương phải không mọi người? Những người chân chất, có tấm lòng nhân hậu nên đối đãi với con người hay con vật đều rất tử tế. Chúc cho gia đình anh Quảng luôn gặp nhiều may mắn, cũng cảm ơn anh Hội vì đã cư xử rất nhân văn là đồng ý để nghé con ở lại nhà ân nhân. Giờ thì cùng đọc lại một số bình luận hài hước từ dân mạng nhé mọi người:
- Ôi trời nhìn con nghe cưng xỉu luôn. Đúng là không khác gì một em bé, trời ban phước đấy. Chúc mừng gia đình anh Quảng.
- Hai bạn nuôi nó trong nhà mai mốt lớn nó không chịu ra ngoài đâu. Trời nắng nó sẽ vô cái nền gạch đó nằm cho mát và tự đến bàn ông địa ăn trái cây, nằm nhai lại coi ti vi. Đói vô bếp lật nồi cơm ra ăn. Bếp nhà không có cơm sẽ đạp hàng rào, đập cửa bếp nhà hàng xóm ăn ké. Với lại tới tuổi nhớ dẫn nó đi xỏ mũi, để lớn 5 người kéo cũng không lại nó. Nhỏ chơi giỡn với nó quen, lúc nó mới lớn tăng động dữ lắm, nhảy tưng tưng đòi chơi chung mà tấm thân tầm vài trăm kg à. Vợ chồng bạn tự tưởng tượng tình huống mà chuẩn bị tinh thần hen. Vài kinh nghiệm của người từng nuôi "bò kiểng". Bảo đảm bao hài, gắn camera up video, ai thích vô xem ủng hộ.
P/s: Pha nước đường cho nó uống riết quen, mai mốt nó không chịu uống nước lọc đâu. Mà từ thau nước nhỏ lên hồ bơi nhanh lắm. Sau này xách nước pha cho nó uống, lột trái cây cho nó ăn hết nửa ngày. Nó lớn lên thành một con trâu có phẩm vị, thanh long, dưa hấu không lột vỏ không ăn thì mệt, kinh nghiệm xương máu.
- Haha chết cười, em cũng lượm một bé cún rớt ngang quả đồi về, giờ nó cũng thành ông nội thiên hạ, ranh như con gì, nghĩ mà chán.
- Yêu em nghé này quá! Hai vợ chồng không nhận khuyên góp là suy nghĩ đúng đắn, nên cập nhật thông tin trong quá trình nuôi dưỡng để những ai quan tâm theo dõi, qua đó có thể phát triển kinh doanh thêm nếu muốn.
- Hạnh phúc là đây chứ chẳng phải tìm ở đâu. Chủ chính thức là anh Hội giải quyết cũng rất nhân văn. Tôi theo dõi và thấy niềm vui được lan tỏa. Chúc cuộc sống mọi người luôn tìm được nhiều niềm vui trong những điều giản dị nhất.

