Ông bố tình cờ trách mắng con trai khi giấu bát mì trong chăn khiến nó bị đổ tung tóe. Nào ngờ khi hiểu lý do, người bố chỉ biết bật khóc, vội chạy vào WC để con không thấy nước mắt đang chảy dài trên má.
Đôi khi vì bận bịu mưu sinh hay vô tình không quan tâm đủ sâu sát, chúng ta dễ bỏ qua tình cảm của người thân bên cạnh. Nhất là khi càng trưởng thành, chúng ta dễ gạt phắt mọi chuyện mà tình cờ biến thành kẻ vô cảm trước mọi người. Câu chuyện người bố vội trách mắng con trong khi chưa rõ lý do bên dưới ít nhiều khiến chúng ta tự nhìn nhận lại bản thân.
Vợ mất sau vụ tai nạn giao thông 4 năm trước, người bố sống cảnh gà trống nuôi con. Công việc dồn dập, gánh nặng kinh tế cũng như mất đi người bạn đời yêu thương khiến ông bố dần trở nên cục tính.
Một buổi tối về đến nhà, vì quá mệt mỏi nên sau khi hỏi han con trai vài câu, ông bố chỉ muốn nằm vật xuống giường mà chẳng thiết ăn uống gì. Lúc đó, bất ngờ bát mì trong chăn đổ lênh láng ra ngoài. Người bố không hiểu nổi tại sao con trai lại nghịch dại và bày trò đến mức như vậy.
Quá tức giận và không kiềm chế, ông liền quở mắng và đánh con trai. Lúc này, cậu bé mới mếu máo cho biết, bát mì đó để dành cho bố. Trong lúc ông không có nhà, vì quá đói bụng nhưng nhớ lời bố dặn mà cậu bé không tự tiện mở bếp gas. Cậu đd9anh hứng nước nóng ở vòi nhà tắm, ủ mì để ăn. Thương bố vất vả lại sợ ông đói, cậu bé cũng làm 1 bát và ủ vào chăn để giữ ấm.
“Sợ mì nguội mất, con ủ nó vào trong chăn đợi bố về. Vì đang mải chơi món đồ chơi mượn của bạn nên bố về con quên bảo”, cậu bé nức nở cho biết.
Lúc này người bố chỉ biết lặng thinh vì nghẹn ngào trước tình cảm của con trai. Dù cậu bé ngô nghê ủ mì trong chăn, khiến chúng đổ tung tóe khắp sàn nhưng đó là tình cảm của cậu dành cho bố. Trong tình cảnh này, người bố chỉ biết nghẹn ngào, vội chạy vào WC xả nước để con trai không thấy 2 dòng nước mắt trên má ông.
Quả thật nhiều khi người lớn dễ vô tình, chẳng cần biết đầu tai đuôi nheo thế nào là đã cho bản thân quyền trách mắng trẻ con. Đặc biệt, chúng ta thường đáp lại tình cảm người khác bằng thái độ vô tâm. Có lẽ vì quá mệt mỏi với gánh nặng mưu sinh, vì cuộc sống nhọc nhằn dần biến tâm hồn mọi người chai sạn, dễ làm tổn thương người khác.
Như câu chuyện ở trên, người bố vô tình quở phạt trách mắng, khiến con trai bị tổn thương khi chưa rõ lý do. May mắn một điều là người con còn nhỏ, dễ dàng xí xóa lỗi lầm của bố cũng như yêu thương bố hết lòng. Nhưng lắm lúc chúng ta dễ làm tổn thương bạn bè, người thân hay bố mẹ và thật khó để được cảm thông vì vết thương trong lòng họ quá sâu. Đang bực tức đâu đó ngoài đường, về nhà là lớn giọng xẵng tiếng với bố mẹ hay vợ/chồng. Phổ biến nhất là tình trạng mang giận dữ ngoài đường về đến tận nhà, gạt phắt đi khi người thân hỏi han bằng thái độ cọc cằn.
Quả thật không phải lúc nào cuộc sống cũng suôn sẻ, niềm nở. Sẽ có nhiều ngày mọi thứ tồi tệ đến mức chỉ muốn yên thân một mình, không phải tiếp xúc bất kì ai. Tuy nhiên đừng bao giờ làm tổn thương người khác, đặc biệt là người thân, vì những cảm xúc tồi tệ trong lòng. Suy cho cùng, họ cũng vì yêu thương, quan tâm đến bạn nên mới hỏi thăm, chăm sóc. Lấy yêu thương từ người khác rồi ném cọc cằn về phía họ, rồi đừng hối hận nếu một ngày không còn ai cạnh mình.
Nguồn bài viết tham khảo: Internet

