Ngày xưa, ông bà mình thường nuôi chó để giữ nhà, thậm chí làm thức ăn, mồi nhậu. Nhưng hôm nay, tư tưởng ấy đã khác đi rồi. Chó không chỉ là thú cưng mà còn là “bạn đồng hành” của con người, thậm chí được xem như thành viên “chính thức” của gia đình.
Và rồi, những câu chuyện về sự trung thành và sự đáng yêu của các chú chó không thể nào kể hết. Tuy nhiên mới đây, mạng xã hội đang “rưng rưng” về một chú chó ở Sa Pa ngồi trước ngôi nhà cháy, đợi chủ (bị bỏng) quay về, nhất quyết không theo ai.
Cụ thể, vào sáng 11/8, cửa hàng kinh doanh gas tại số 244 đường Thạch Sơn xảy ra sự cố cháy nổ. Lúc này, có 4 người mắc kẹt trong nhà. Khoảng 10h30, khi đang trên đường đi làm nhiệm vụ, anh Nguyễn Trung Thành (30 tuổi), nhân viên lái xe cẩu điện lực Sa Pa thuộc Công ty Điện lực Lào Cai, thấy người dân hô hoán.
Chú chó đợi chủ trước cửa hàng gas bị cháy (Ảnh: Zing)
Phát hiện 2 cháu bé bị mắc kẹt trên tầng 2 của cửa hàng bị cháy, nam tài xế cùng đồng nghiệp lái xe cẩu tiếp cận hiện trường, giải cứu nạn nhân. Theo nhân chứng, sau đó ít phút, hàng loạt tiếng nổ lớn vang lên khiến đám cháy bùng lên dữ dội. Bắt nguồn từ cửa hàng bán gas sau đó lan sang thiêu rụi hoàn toàn 2 ngôi nhà bên cạnh cùng hệ thống dây cáp điện. Vụ việc không có thiệt hại về người.
Tuy nhiên, khi chủ cửa hàng gas đi nhập viện, phải nằm viện điều trị sau vụ cháy, chú chó của gia đình bỗng trở nên buồn hẳn. Theo chia sẻ từ chị Dương Khánh Hường (27 tuổi, ở thị xã Sa Pa) cho biết: “Bình thường, chú chó này khá dữ, ai vào mua gas sờ vào người khó lắm. Hôm đó, mình thấy nó ngồi thẫn thờ. Hàng xóm nói nó nhất quyết không theo ai, cứ ngồi lì ở đây đợi.
Con gái của chủ nhà ra bế và kéo về mà nó cũng không chịu đi. Vợ chủ nhà vẫn qua cho ăn, hàng xóm thương cũng cho nó đồ ăn”, chị kể. Hôm 15/8, chị Hường đi ngang qua vẫn thấy chú chó ngồi trước cửa hàng. Mấy ngày nay, chị hạn chế ra đường vì dịch nên không rõ con vật đã chịu về nhà hay chưa.
“Hôm xảy ra vụ việc, nhiều người quay clip cứu hỏa đến dập đám cháy, chú chó này cứ chạy lăng xăng xung quanh. Thấy nó ngồi thẫn thờ, mình thương quá nên lấy máy ảnh ra chụp lại. Nhiều người khác cũng ghi lại được hình ảnh chú chó trung thành này”, chị Hường tâm sự.
Chú chó của chủ nhà quanh quẩn ở hiện trường sau sự cố (Ảnh: Zing)
Người ta nói rằng chó là người bạn tốt nhất của con người. Tất cả những ai đã từng sở hữu một chú chó đều có thể khẳng định sự hiển nhiên này – chúng trung thành, tận tâm, dễ thương, đáng tin cậy và luôn thể hiện tình cảm theo cách riêng của chúng.
Như câu chuyện nói trên, thật khiến chúng ta xúc động, dù bao nhiêu người tới hỗ trợ giúp đỡ, nhưng chú chó một mực ở lại, không sợ nắng mưa, cũng không sợ đói mốc meo. Hy vọng duy nhất của chú chó nhỏ, là chủ quay trở về. Loài chó, vốn dĩ là vậy, khi đã quen với sự chăm sóc của ai đó, chúng thường trung thành vô cùng, không chấp nhận chạy theo người khác.
Chợt nhớ cách đây không lâu, cũng có nhiều câu chuyện tương tự đã xảy ra. Ví như trường hợp của ông Lao Pan, là một người đàn ông độc thân bình thường ở một vùng nông thôn TQ. Ông không giàu có, không có địa vị xã hội, cũng không có người thân.
Nhưng ông có một chú chó luôn bên mình - một tình bạn thủy chung mà ai cũng ghen tỵ. Khi ông Lao Pan qua đời ở tuổi 68, chú chó này đã ở bên cạnh ông cho đến giây phút cuối cùng. Ngạc nhiên hơn khi cả dân làng phát hiện ngày này qua ngày khác, chú chó này chỉ phủ phục tại nghĩa trang, nơi Lao Pan được chôn cất mà chẳng chịu ăn uống gì.
Hay ở Mexico, một người đàn ông tên Victor Reyna Vazquez (57 tuổi) đã bị tàu hỏa đâm phải sau khi anh uống rượu và đi gần một đường ray. Chứng kiến cảnh tượng nghiệt ngã, chú chó cưng của anh Vazquez không bỏ đi nơi khác mà kiên quyết nằm gần đó, trông coi thi thể của chủ nhân. Các nhân viên cảnh sát buộc phải tách rời con chó để đưa người đàn ông về mai táng.
Nhiều cư dân mạng sau khi nhìn thấy những hình ảnh cảm động này đã để lại bình luận khen ngợi "Không có tình yêu nào to lớn hơn tình yêu của một chú chó trung thành cả". Vậy mới thấy, không phải tự nhiên mà người Việt chúng ta vẫn thường có câu: “Con chê cha mẹ khó nhưng chó không chê là chủ nhà nghèo” là bởi tình yêu thương vốn không phân biệt sang hèn hay giàu có. Riêng với một chú chó, điều mà chúng quan tâm nhất, khắc cốt nhất là tình cảm trân quý của con người.
Nguồn: Zing


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1