Câu chuyện về nữ võ sư chuyển giới và tình yêu với bạn gái gắn bó hơn 13 năm nay khiến nhiều người vừa tò mò vừa xuýt xoa ngưỡng mộ. 

Cuộc sống vốn muôn hình vạn trạng và có những điều thoạt nghe qua sẽ thấy lạ lẫm và khác biệt biết bao. Điển hình là câu chuyện của võ sư Nguyễn Võ Uyên Mi (sinh năm 1986) hẳn sẽ khiến nhiều người suy ngẫm: đôi khi để được sống là chính mình, chúng ta cần nhiều can đảm. 

Chia sẻ câu chuyện về cuộc đời của mình khi tham gia một chương trình truyền hình, Uyên Mi không giấu được hạnh phúc khi nhắc đến người bạn gái đã gắn bó từ khi cô còn mang hình hài đàn ông vạm vỡ cho đến hiện tại là đã phẫu thuật chuyển giới. Mi cho biết, chị tuy chuyển từ nam sang nữ nhưng cơ bản vẫn có tình cảm với phụ nữ, chứ không phải yêu đàn ông như nhiều trường hợp chuyển giới nữ khác. 

“Có nhiều người không hiểu, cứ nói nếu thích con gái thì làm đàn ông đi chứ làm con gái chi rồi lại yêu con gái, nhưng hai vấn đề đó khác nhau. Mi biết sâu thẳm bên trong, Mi là con gái, hay nói đúng hơn, Mi là người chuyển giới nữ đồng tính", nữ võ sư thẳng thắn chia sẻ về bản thân. 

hình ảnh

(Ảnh chụp màn hình từ chương trình Come Out)

Người yêu của Mi cũng chính là học trò của cô. Ngày xưa, vì say mê tài năng của “thầy” nên cô gái đã bày tỏ tình cảm của mình. Lúc ấy, họ vẫn như một cặp nam - nữ nhưng tận sâu bên trong, Mi biết mình mong muốn trở thành hình hài của phụ nữ.

Cũng chính người yêu đã “đồng lõa” với khát khao được chuyển giới của Mi. Cô đã xin áo dài, cùng Mi ra chợ mua tóc giả và thậm chí cùng hẹn đi chơi khi Mi trong hình hài phụ nữ. Phải công nhận là tình yêu của cô gái dành cho “thầy” của mình rất lớn, đến nỗi chấp nhận cả việc Mi mong muốn có hình hài của một cô gái. 

hình ảnh

Mi luôn được bạn gái ủng hộ trong hành trình được là chính mình, (Ảnh chụp màn hình từ chương trình Come Out)

Đến năm 2015, Mi quyết định sẽ phẫu thuật chuyển giới. Lúc đó, bạn gái của cô không đồng ý vì vẫn muốn Mi trong hình hài của một người đàn ông nhưng sau cùng đã chấp nhận vì quá yêu Mi. “Khi người ta yêu một ai đó quá nhiều, họ không quan trọng người kia là nam hay nữ nữa”, Uyên Mi tâm sự. 

Hiện tại, Mi tiết lộ mình chỉ phẫu thuật 50% để vừa có thể sống đúng với hình hài của phụ nữ vừa duy trì được tình yêu với bạn gái lâu năm. 

Thật ngưỡng mộ tình cảm của cô bạn gái dành cho nữ võ sư vì đúng như Uyên Mi nói, cô phải yêu rất nhiều mới có thể chấp nhận và trở thành chỗ dựa tinh thần giúp Mi thực hiện được điều khao khát. 

hình ảnh

Nữ võ sư hướng dẫn cách giúp phụ nữ tự vệ. (Ảnh chụp màn hình từ chương trình Come Out)

Từ ngày chuyển giới thành nữ, Uyên Mi không quên dặn lòng phải sống thật có ích với cuộc đời, để không phải trở thành một kẻ vô dụng. Nói về thành tích học tập và sự nghiệp, nữ võ sư đã tốt nghiệp đại học, trở thành giáo viên dạy tiếng Anh rồi dạy võ. Dù ở lĩnh vực nào, Uyên Mi cũng gặt hái thành tựu đáng ngưỡng mộ. 

Sau 6 năm kể từ ngày phẫu thuật để được sống đúng với chính mình, nữ võ sư có sự nghiệp thành công, có công việc kiếm ra thu nhập ổn định, có sự ủng hộ từ gia đình và đặc biệt là tình yêu viên mãn bên bạn gái. 

hình ảnh

Ngẫm ra, đôi khi bạn sống trong hình hài nào không quan trọng bằng việc được là chính mình và không ngừng nỗ lực để gặt hái thành công. Bạn có thể khác biệt nhưng bạn không là người vô dụng và hơn hết là bạn có được sự ủng hộ từ những người yêu thương, đó chẳng phải là điều tuyệt vời nhất hay sao?