Sau khi sinh con đầu lòng, Na Tây (tên thật là Trần Thiên Thanh, 30 tuổi) bỗng nhận ra những thay đổi trong cảm xúc và cô đã quyết định ly hôn.
Xuất hiện trong một chương trình hẹn hò, Na Tây cùng người yêu của mình chia sẻ lại chuyện tình đặc biệt của hai người. Không chỉ vượt qua sự cấm cản của gia đình, cặp đôi còn phải đối diện với định kiến của xã hội để bảo vệ tình yêu của mình.
Na Tây cho biết, năm 21 tuổi, cô nàng kết hôn và sinh con gái đầu lòng sau đó 1 năm. Tưởng chừng cuộc hôn nhân sẽ hạnh phúc, viên mãn như biết bao cặp vợ chồng khác nhưng sau sinh, Na Tây bỗng nhận ra những thay đổi trong mình. Cô cảm thấy không còn có cảm xúc với đàn ông, chuyện gần chồng cũng khiến cô cảm thấy khó chịu, không còn thoải mái.
(Ảnh chụp màn hình từ chương trình Vì Yêu Mà Cưới)
Khi gia đình biết chuyện, mọi người đã hỏi han, cho đến việc đưa Na Tây khám bác sĩ tâm lý để tìm hiểu vì sao cô lại thay đổi khó hiểu như vậy. “Nhưng mình nói với mẹ rằng mình khỏe, không bị gì hết và cũng không có mối quan hệ tình cảm nào khác. Chỉ đơn giản là mình không thích đàn ông nữa. Mình muốn ly hôn vì chuyện gì cũng phải tự nguyện thì mới dễ chịu. Lúc đó, mình chỉ muốn một điều đó là sự tự do”, Na Tây kể lại.
Trước sự kiên quyết của cô, gia đình và chồng đành phải chấp thuận xuôi ý. Chồng của Na Tây là người rất hiền, tốt bụng và biết quan tâm, chăm sóc vợ chu đáo trong thời gian cô mang thai. Ngày ra tòa, cô và chồng cũ vẫn còn nắm tay nhau, khóc nức nở.
“Anh trách: “Sao ngày từ đầu biết mình như vậy rồi thì còn cưới làm gì?”. Nhưng mình chỉ biết trả lời: “Lấy anh em vẫn bình thường. Chỉ khi sinh em bé xong thì mọi thứ nó mới thay đổi”. Đến bây giờ mình coi chồng cũ như một người anh trai”, cô gái 30 tuổi trải lòng.
Đúng là có những điều thật khó lý giải, đặc biệt là chuyện cảm xúc trong tình yêu hôn nhân. Có những trường hợp hy hữu như Na Tây, khi bỗng một ngày thức dậy thấy không còn cảm xúc, thậm chí là khó chịu với người bạn đời của mình.
Nếu nhìn theo khía cạnh tích cực, Na Tây đã can đảm sống đúng với cảm xúc của mình và “giải thoát” giúp hai vợ chồng có thể tìm được người tử tế, yêu thương thật lòng hơn là gượng ép, sống với nhau chỉ vì trách nhiệm. Rõ ràng, chồng cũ của Na Tây vẫn còn rất thương cô nhưng anh tôn trọng và chấp nhận quyết định ly hôn.
(Ảnh chụp màn hình từ chương trình Vì Yêu Mà Cưới)
Sau ly hôn, Na Tây tìm được cảm xúc với Uyên Nguyễn (26 tuổi, có nickname là Sắt). Từ việc quen biết qua mạng xã hội, cặp đôi dần nảy nở cảm xúc và quyết định “chốt đơn” về sống chung một nhà.
Trước đây, bố mẹ của Sắt cũng không thể chấp nhận và phản đối khi “anh” công khai bản thân mình là ai. Tuy nhiên, dần dần mọi người cũng mở lòng để chấp nhận. Về phía gia đình của Na, ban đầu, mẹ của cô cũng hy vọng con gái sẽ “bình thường” trở lại nhưng sau này, bà đã đón nhận cặp đôi: “Thôi cũng được coi như mẹ có 2 đứa con gái. Sống sao cũng được miễn sao đừng sai pháp luật”.
(Ảnh trái: Nhịp sống Việt)
Thế mới thấy, bố mẹ nào cũng thương con, mong muốn con được sống hạnh phúc với chính bản thân của mình. Có thể, ban đầu họ sẽ “sốc”, sẽ khó lòng đón nhận và chấp nhận được. Tuy nhiên, bằng tình thương, bố mẹ đã dần mở lòng vì suy cho cùng cuộc sống hạnh phúc của con mới là điều khiến bố mẹ mong chờ, yên lòng.
Cuộc sống vốn tồn tại muôn vàn điều đặc biệt và chuyện tình cảm cũng muôn hình vạn trạng, đặc biệt là trong thời buổi cởi mở như hiện nay. Sẽ có những mối quan hệ thật đặc biệt như Na Tây và Sắt, nếu người ngoài cuộc khó lòng chấp nhận thì hãy dành sự tôn trọng vì ít ra họ đã can đảm sống thật với chính mình.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1