Nỗ lực xuống ký suốt 7 năm để có một ngoại hình thanh mảnh, nhưng ngờ đâu cô gái Xiaoli, 25 tuổi (TQ) lại gặp biến chứng không mong đợi – béo phì vì uống thuốc giảm cân.

Sau khi xem một chương trình quảng cáo đầy thuyết phục trên truyền hình, Xiaoli khí đó chỉ nặng hơn 45 kg bỗng cảm thấy mình thừa cân. Vì thế, cô quyết định mua loại thuốc trên để uống. Xiaoli kể lại thời gian đầu thuốc thực sự có tác dụng, nhưng đến khi ngừng uống, cô không chỉ quay trở về cân nặng ban đầu mà còn tăng cân.

Xiaoli không biết rằng đây chính là khởi điểm của một vòng luẩn quẩn, khiến cô chi cả gia tài chỉ để mua rất nhiều loại thuốc giảm cân và các kế hoạch ăn uống trong vòng 7 năm qua, chỉ để tăng cân gấp đôi so với ban đầu.

(=hình ảnh

Cô gái quyết định phẫu thuật vì cân nặng vượt mức dự kiến (Ảnh: Ngoisao.net)

Chỉ đến lúc cân nặng chẳng thể nào kiểm soát, Xiaoli mới phải bay từ quê mình ở Nghi Tân sang Thành Đô (tỉnh Tứ Xuyên) để phẫu thuật thắt dạ dày. Cô tới bệnh viện Nhân dân Thành Đô và nói với các bác sĩ rằng, mình đã bị béo phì vì uống thuốc giảm cân và mong được phẫu thuật.

Người phụ nữ trẻ kể lại, sau cú sốc đầu đời, cô quyết định tìm mua thêm các loại thuốc khác và ăn kiêng, nhưng kết quả không có gì thay đổi. Cô không nhớ mình đã uống tổng cộng bao nhiêu loại thuốc, nhưng điều mà cô nhận ra là chúng không hề có tác dụng như quảng cáo.

Một số loại thuốc đã giúp Xiaoli gầy được hơn 13 kg trong một tháng, nhưng ngay khi ngừng uống, cô lại phát tướng và quay trở lại trọng lượng trước đó, thậm chí còn nặng hơn.

Có thời điểm, quá tức giận với quảng cáo sai sự thật, Xiaoli đã liên lạc với bộ phận chăm sóc khách hàng của một chương trình giảm cân để phàn nàn tại sao họ dám khẳng định thuốc của họ giúp có tác dụng. Họ gợi ý cho cô các kế hoạch giảm cân còn phức tạp hơn nhưng vô ích.

hình ảnh

Hình ảnh trước khi giảm cân của cô gái (Ảnh: Ngoisao.net)

Xiaoli chia sẻ trong 7 năm cô đã chi 30.000 USD cho tiền thuốc giảm cân, thậm chí còn cho phóng viên xem các hóa đơn mua bán để làm bằng chứng. Cô hy vọng qua trường hợp của mình, mọi người sẽ hiểu ra rằng các sản phẩm giảm cân trong thực tế hoàn toàn khác quảng cáo.

Theo tìm hiểu, các bác sĩ ở Bênh viện Nhân dân Thành Độ cho hay tuy thói quen ăn uống có tác động nhất định đến việc cô gái béo lên vì uống thuốc giảm cân, những loại thuốc mà cô uống trong 7 năm qua mới là nguyên nhân chính.

Ông Wang Zhong, phó khoa dinh dưỡng tư vấn, thuốc giảm cân hoạt động trên cơ chế kìm hãm sự thèm ăn hay tăng bài tiết để cơ thể giảm cân nhanh chóng. Tuy nhiên, tác dụng này không ổn định và lâu dài. Dù quảng cáo các loại thuốc giảm cân có tốt thế nào, thì việc giảm cân là một quá trình đòi hỏi phải có phương pháp và không thể nhanh chóng.

Đúng như ông bà ta đã nói ‘không cái dại nào giống cái dại nào’ và cô gái Xiaoli đã phải trả một cái giá quá đắt cho sự ‘ám ảnh về ngoại hình’. Nói không ngoai thì sự xinh đẹp vốn là khát khao của hàng triệu phụ nữ. Vậy cho nên, có người dũng cảm đập mặt xây lại, có người làm liều để tìm cách giảm cân. Nhưng sau cùng, liệu họ có cảm thấy hạnh phúc?

Tất cả chúng ta ai cũng sẽ trải qua những khoảnh khắc yếu đuối, nhìn mọi thứ bằng con mắt bi quan, những suy nghĩ trong đầu mang nhiều tính chỉ trích và ít đi sự yêu thương, bao dung. Đó là những lúc chúng ta cảm thấy mình xấu xí và thiếu sức hấp dẫn.

hình ảnh

Và đây là hình ảnh sau khi uống thuốc giảm cân (Ảnh: Ngoisao.net)

Vào những ngày khi bạn nhìn vào gương và không tìm ra được chút đẹp đẽ, hãy nghĩ đến câu chuyện của cô gái nhập viện vì uống thuốc giảm cân, hãy nhắc bản thân rằng bạn đang nhìn một người được cha mẹ, bạn đời, bạn bè và những đứa con (nếu bạn có) yêu thương.

Hãy tự hào về tài năng, khả năng, trí thông minh và trái tim ấm áp của bạn, hơn là những ám ảnh về sự mập mạp, béo phì. Nên nhớ, đánh đổi mạng sống bằng việc giảm cân, hoàn toàn không xứng đáng!

Nguồn tham khảo: Ngoisao.net