Vụ việc công an TP.HCM khởi tố vụ án, khởi tố bị can và có lệnh tạm giam đối với bà Nguyễn Phương Hằng về hành vi lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích của cá nhân đang trở thành tâm điểm của dư luận. Cùng nhìn lại những việc làm cũng như số tài sản “khủng” của nữ CEO này trước khi bà sa vào vòng lao lý. 

Theo chia sẻ của bà Hằng trong một livestream, số kim cương và sổ đỏ của hai vợ chồng bà được tính bằng ký là chuyện bình thường. Chưa kể, hai người còn sở hữu các “siêu xe” có giá trị 40-50 tỷ đồng/chiếc. 

Cơ nghiệp của ông Huỳnh Uy Dũng và bà Nguyễn Phương Hằng gắn với khu du lịch nổi tiếng nằm ở Bình Dương với 25 năm hoạt động. Không chỉ vậy, hai vợ chồng còn làm chủ đầu tư Khu công nghiệp Sóng Thần 2 và 3, khu dân cư… và mang lại nguồn doanh thu lớn. 

hình ảnh

(Ảnh Thanh Niên)

Về bất động sản, vợ chồng ông Dũng là chủ đầu tư của 7 dự án lớn tại Bình Dương như Khu đô thị Trung tâm hành chính huyện Dĩ An, Khu tái định cư Sóng Thần 2, Khu nhà ở Sóng Thần 2, Khu nhà ở Sóng Thần 2 mở rộng, Khu đô thị Thương mại dịch vụ Sóng Thần, Khu dân cư Đại Nam - Bình Phước và Khu dân cư Tân An 2.

Nói về khoản đầu tư cho trang sức, bà Hằng vẫn được nhiều cư dân mạng gọi với biệt danh “đại gia kim cương” vì số lượng khổng lồ. Nữ đại gia cũng từng khoe “kim cương của tôi tính bằng ký đó quý vị”. Ở mỗi livestream, bà Hằng đều diện trang sức lấp lánh, khoe những viên đá quý cực to để thể hiện độ chịu chơi, chịu chi của mình. 

“Kim cương của tôi lên đến hàng kí. Vì tôi đam mê nên tôi nỗ lực làm ra tiền. Tất cả các hiệu kim cương ở nước ngoài đều biết mặt tôi hết... Tôi đi những chiếc xe 40, 50 chục tỷ, có đến vài chiếc là chuyện bình thường. Tôi ở bao nhiêu căn nhà mặt tiền, sổ đỏ tôi cân kí nhưng tôi chưa bao giờ đem điều đó ra tự hào", nữ đại gia từng chia sẻ trong livestream.

hình ảnh

Bà Phương Hằng sở hữu nhiều kim cương, được tính bằng kí. (Ảnh vietnamnet)

Sở hữu tài sản khổng lồ, vợ chồng bà Phương Hằng cũng rất tích cực trong công tác từ thiện giúp người. Bà đã mở quỹ mổ tim cho bệnh nhi nghèo cũng như có quỹ “Giờ vàng” để kịp thời giúp người gặp tai nạn có thể được chữa trị khi nhập viện. Từng có câu chuyện bà Phương Hằng tức tốc bay qua Singapore ngay giữa đêm để kịp trao tiền hỗ trợ cho một bệnh nhi được phẫu thuật. 

Hay trong đợt dịch vừa qua, vợ chồng ông Dũng bà Hằng đã hào phóng hiến tặng đất để phục vụ cho công cuộc phòng chống dịch bệnh. Nhà máy sản xuất oxy của ông Dũng cũng được hoạt động, trao tặng sự sống cho những bệnh nhân gặp nguy kịch. 

“Anh Dũng đang nhập oxy về để giúp người dân khi hoạn nạn cần đến hơi thở. Vì thấy dịch tấn công ở bên Ấn Độ làm thiếu nghiêm trọng oxy và đã khiến nhiều người không qua khỏi, nên anh Dũng đã âm thầm bỏ ra rất nhiều tiền, con số không phải là ít đâu quý vị. Nhưng một khi đã làm vì dân vì nước thì mình không cần phải nói”, nữ đại gia từng chia sẻ trong một livestream. 

hình ảnh

Nữ CEO từng giúp nhiều bệnh nhi nghèo có cơ hội được chữa trị. (Ảnh Dân trí)

Ngoài ra, bà Phương Hằng còn được lòng của nhiều cư dân mạng vì tính tình thẳng thắn, vạch trần những trò chữa bệnh bịp bợm của “thần y” và làm sáng tỏ số tiền 14 tỷ đồng của một nghệ sĩ hài từng kêu gọi quyên góp cho đồng bào miền Trung. 

hình ảnh

Tuy nhiên, có ý kiến cho rằng, nếu bà Phương Hằng biết dừng đúng lúc thì sẽ không rơi vào tình cảnh sa chân vòng lao lý như hiện nay. Trong thời gian gần đây, nữ CEO nhiều lần livestream và gọi thẳng tên của nhiều cá nhân với những lời lẽ không hay, thậm chí mang tính xúc phạm. Thần khẩu hại xác phàm, đôi khi càng nói nhiều càng dễ mất kiểm soát nên lộ ra nhiều kẽ hở và bản thân vi phạm pháp luật lúc nào không hay. 

Những việc làm của bà Phương Hằng dành cho người nghèo trước đây sẽ được nhiều người ghi nhận, cảm mến và ngưỡng mộ. Tuy nhiên, cũng phải rạch ròi đâu ra đó nếu nữ CEO này có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Hiện tại, bà đang bị tạm giam để điều tra và vẫn chưa có kết luận từ cơ quan chức năng. 

Qua vụ việc ồn ào lần này, có người bị mất danh tiếng, công sức gây dựng sự nghiệp và tình cảm trong lòng công chúng bao nhiêu năm đã tan tành và có người đối diện với vòng lao lý. Quả là “cuộc chiến” một mất một còn, chưa rõ chính nghĩa mới thật sự do ai nắm giữ nhưng sống là phải thượng tôn pháp luật, tránh để mất kiểm soát bản thân để không phải “ngã ngựa” đầy ê chề.