Cô chủ nhà trọ cầm xấp tiền phát cho khách thuê và động viên nhau cùng cố gắng thật sự là việc làm đáng quý ngay lúc này. Giờ ai cũng khó khăn, kể cả chủ trọ cũng vậy nhưng cô vẫn dang rộng vòng tay giúp đỡ.

Từ khi bắt đầu có dịch là năm ngoái đến nay, rất nhiều chủ nhà trọ đã chủ động giảm tiền thuê phòng, tặng nhu yếu phẩm cho khách thuê. Dẫu biết dịch bệnh họ cũng khó khăn, cũng ít nhiều thất thu nhưng họ không vì lợi nhuận của mình mà làm khó người thuê trọ. Họ hiểu cho nỗi lo của người thuê trọ, họ chia sẻ bằng những hành động thiết thực nhất. 

Một người dùng mạng chia sẻ đoạn clip ghi lại cảnh chủ phòng trọ đến từng phòng hỗ trợ tiền cho người thuê. Mỗi phòng được cô tặng 500.000đ kèm theo lời động viên cùng nhau vượt qua đại dịch. Lời nói chân thành và việc làm của cô đã khiến người thuê phòng vô cùng cảm động. Cô dặn như vầy: “Mỗi người 500 nghìn đồng, của ít lòng nhiều nha con, cho nó qua đợt dịch này rồi tính tiếp chứ cũng không biết như thế nào. Cũng cầu mong đi con nha, ai cũng đều có hết.”

hình ảnh

Cô chủ trọ tặng tiền cho người thuê phòng. Ảnh Thể thao & văn hóa

Sợ thiếu sót người có tiền người không nhận được, cô chủ còn cẩn thận đến mức ghi chép ra và hỏi han kỹ lưỡng. Người thuê phòng cảm kích và cảm ơn trước tấm lòng của cô. Trên mạng xã hội, người ta còn chia sẻ với nhau những câu chuyện về chủ trọ tốt bụng, không chỉ giảm tiền nhà mà họ còn tặng nhu yếu phẩm thiết yếu cho bà con. Có khó khăn mới thấy rõ tình người với nhau là vậy.

- Hôm bữa thấy các cô chú giảm rồi không thu tiền phòng, nay lại thấy cô cầm cục tiền đi phát, cảm động thật sự.

- Có nhiều người tốt quá, ở trọ mà có cô chủ như thế này thì còn gì bằng.

- Cuộc sống luôn cần những tấm gương tốt như vậy. Mọi người cùng cố lên để chống dịch thật hiệu quả nha.

hình ảnh

Cô còn gi chép cẩn thận và hỏi lại để không có ai bị sót. Ảnh thể thao & văn hóa

Cách đây chừng 4 ngày, câu chuyện miễn tiền trọ, điện nước tận 3 tháng, tặng mì gói và cá mòi của chị Đặng Tuyết Hương, 45 tuổi ở quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ đã làm bao người cảm động. Chị cho biết, mình có 1 nhà hàng đang đóng cửa vì dịch, 25 phòng trọ chị cho thuê nhưng tháng này miễn phí toàn bộ cho bà con. Anh Tô Hoàng Vĩnh (25 tuổi)  - người thuê trọ của chị Hương chia sẻ: “Đang lo vì không có việc làm, lại đến kỳ đóng tiền trọ, rồi thêm chi phí ăn uống thì được cô Hương nói hỗ trợ 100% tiền phòng, tiền điện, nước từ tháng 7 đến đầu tháng 9, mình như được trúng số”.

hình ảnh

Chị Hương miễn 3 tháng tiền trọ, tặng mì gói và cá mòi cho người thuê. Ảnh Vietnamnet

Về phần mình, chị Hương cho biết: “Tôi thấy bà con thất nghiệp, thiếu thốn trăm bề nên tự quyết định hỗ trợ tiền trọ, kèm điện, nước, để họ bớt gánh nặng trong cuộc sống, an tâm phòng chống dịch”.

“Đến tháng 7, bắt đầu giãn cách xã hội, tôi miễn phí hoàn toàn tiền trọ, điện nước cho tất cả các phòng. Thấy dịch vẫn phức tạp, bà con thất nghiệp khó khăn nên tôi quyết định miễn phí đến hết tháng 9”, chị chia sẻ thêm.

Nói chung là mùa dịch nào cũng có những người than thở rằng chủ trọ nhà mình sao chưa giảm tiền phòng, sao không tặng nhu yếu phẩm như chủ trọ nhà người ta. Thậm chí có bạn còn tag hẳn chủ trọ vào bài đăng của mình để nhắc về việc giảm tiền phòng. Nhưng mấy bạn ơi dịch bệnh thì chủ trọ cũng khó khăn, họ có giảm, có tặng quà hay không là tùy tâm của họ. Tiền thu được hàng tháng mấy bạn có biết họ làm gì hay không, nhiều khi trả nợ trả nần, gồng gánh nuôi cả gia đình dòng họ thì sao? Giảm hay không là tùy tâm của họ, mình cảm thấy thích thì ở, không thích thì dọn qua nhà nào chủ trọ có lòng giảm tiền mùa dịch mà sống thôi.

Nhắc lại, dịch bệnh như thế này ai cũng khó khăn, chính những người biết hy sinh thu nhập của mình để chia sẻ với người khổ hơn thì đó là điều đáng trân trọng, còn không cũng không sao. Họ cũng chẳng khá giả gì hơn chúng ta nhưng họ không nỡ nhìn thấy thuê chật vật trả tiền phòng trong những ngày tháng không có tiền, thiếu thức ăn. Mọi thứ là tùy tâm.