Tấm lòng ngay thẳng của người phụ nữ bỗng nhận về vô số ánh nhìn ngờ vực từ người thân, bạn bè cùng bao lời đồn đoán không hay.

Cách đây ít ngày, tôi có chia sẻ với độc giả tại cộng đồng Ngẫm chuyện đời về câu chuyện của chị P.T.L (SN 1982, thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An), người phụ nữ bán vé số dạo có tấm lòng ngay thẳng, lương thiện sau khi trả lại vị khách mua nợ 10 tờ vé số trúng giải với trị giá hơn 5 tỉ đồng. Hôm nay tôi biết thêm một số chi tiết mới về câu chuyện nên muốn tiếp tục chia sẻ với độc giả.

Tóm tắt lại câu chuyện trước đó thì vào năm 2011, trong một hôm vắng khách, đến 15h chiều rồi mà lượng vé số vẫn còn nhiều nên chị L. có nhờ một vị khách quen là anh B. (tên thật Đ.N.T, 52 tuổi, thị trấn Bến Lức) mua giúp. Anh B. đồng ý mua nhưng vì bận việc chưa thể tới lấy nên có nhờ chị chọn giúp 10 tờ bất kì. Và điều bất ngờ ở đây là trong toàn bộ xấp vé chị L. giữ đều trúng giải. Trong đó 10 tờ chị bán thiếu cho anh B. có 3 tờ trúng giải độc đắc (mỗi giải 1.5 tỉ đồng), 7 tờ còn lại trúng giải an ủi. Tổng số tiền trúng thưởng lên hơn 5 tỉ đồng. Ngoài 10 tờ đó ra chị L. còn 4 tờ, 2 vé trúng độc đắc, 2 vé trúng an ủi.

Nhiều người sau khi biết tin đều khuyên người phụ nữ bán vé số dạo cân nhắc việc có nên thông báo tin này đến anh B. hay không. Bởi lúc mua anh ấy chưa trả tiền, cũng không dặn mua số nào, vé số vẫn nằm trong tay chị… Chị hoàn toàn có thể trở thành tỉ phú. Tuy vậy, chị L. vẫn kiên quyết "từ chối" đổi đời, trả lại 10 tờ vé số trúng giải lại cho vị khách quen.

Đúng là "họa phúc song hành", việc làm này của chị L. sau những lời khen thì cũng bắt đầu nhận về vô số ánh nhìn ngờ vực từ người thân, bạn bè. Dân địa phương đồn rằng chị có tình ý với anh B. nên mới "chê tiền" như vậy. “Tôi là người sống có tình, có nghĩa. Trước đây, anh T. là khách quen của tôi, luôn mua vé số ủng hộ tôi. Nếu không phải là anh T. mà là một người khác, tôi cũng sẽ làm như vậy. Nếu chúng tôi thật sự có quan hệ tình cảm, việc gì tôi phải thông báo tin anh ấy trúng số với mọi người. Việc gì tôi phải trả lại vé số trúng giải cho anh ấy. Lúc đó tôi giữ luôn, chắc anh ấy cũng chẳng nói gì”, chị L. tâm sự về những lời đàm tiếu xung quanh mình.

hình ảnhẢnh: Vietnamnet

Chưa dừng lại ở đó, mối quan hệ hôn nhân của chị L. và chồng vốn đã nứt vỡ từ trước khi trúng số. Chồng cũ chị L. rất đỗi hiền lành, thương vợ. Anh chưa bao giờ la mắng vợ dù chỉ một lần. Thế nhưng, giữa 2 người vẫn nảy sinh những bất đồng không thể hàn gắn. Không thể chịu đựng thêm, chị dắt theo con, rời quê lên Bến Lức mưu sinh. Ban đầu chị xin làm công nhân nhưng do con còn nhỏ hay đau ốm, chị đành nghỉ hẳn đi bán vé số để linh hoạt thời gian hơn.

Tròn một năm xa chồng, xa quê, không hiểu vì lí do gì chồng cũ của chị lại tìm đến được phòng trọ của hai mẹ con đang ở để năn nỉ chị trở về. Thương con, chị bèn nối lại tình xưa. Rồi chuyện trúng số xảy ra khiến đời chị sang trang mới, tưởng chừng sáng sủa hơn nhưng ai ngờ đâu lại lắm trái ngang. Có tiền, chị cố vun vén gia đình nhưng tính chồng không đổi khiến chị quyết định ly hôn. Người ta đồn chị có tiền phụ rẫy chồng con.

Hiện tại sau nhiều năm ly hôn sống một mình, "L. vé số" cũng đã tìm được hạnh phúc mới bên người chồng hiện tại. Một người đàn ông đĩnh đạc, lịch sự vì cảm phục và mến mộ tấm lòng thẳng ngay, không tham lam của chị mà đã quyết tâm theo đuổi, ngỏ lời yêu. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân này vẫn còn lắm nỗi lo khi mà dù được chồng hết mực yêu thương, chị vẫn chưa được gia đình người này chấp thuận.

“Chúng tôi đến với nhau đã lâu và có con chung nhưng mẹ anh ấy vẫn chưa chấp nhận tôi. Dẫu vậy, bà rất thương cháu nội. Tôi không buồn, không giận bà và vẫn cố gắng chờ đợi một ngày bà chấp nhận người con dâu như tôi. Mấy hôm nay, bà ốm, chồng tôi phải về chăm sóc. Tôi rất mong được bà chấp nhận như một người con dâu để có thể cùng anh chăm sóc bà cho tròn đạo hiếu”, chị bộc bạch.

Không biết độc giả sau khi đọc xong câu chuyện của chị L. thì có cảm nghĩ gì ha. Với riêng tôi, nếu đúng như những gì chị tâm sự thì thấy sao mà thương cho thân phận lênh đênh, bạc bẽo của chị quá, mọi người ạ! Trúng số độc đắc chưa kịp vui thì đã phải hứng chịu nhiều nỗi oan trên trời rơi xuống. Hạnh phúc cá nhân đến hiện tại vẫn chưa thể trọn vẹn nổi mà cứ chênh vênh, đầy lắm nỗi lo...

Theo Vietnamnet