Sếp rủ nhân viên ở lại Sài Gòn đón Tết, vừa có trải nghiệm mới, vừa an toàn cho sức khỏe giữa tình hình dịch bệnh lúc này. 

Trong những ngày này, câu hỏi khiến nhiều người băn khoăn nhất có lẽ là nên ở lại đón năm mới xa nhà hay về giữa những thông tin dịch bệnh ngày càng khó lường. Hiểu được điều này, vị giám đốc tâm lý đã rủ nhân viên cùng ở lại thành phố và lo từ A đến Z để mọi người không phải tủi thân cũng như đảm bảo an toàn sức khỏe tuyệt đối ngay lúc dịch bệnh bùng phát. 

Phạm Thanh Truyền, vị sếp đã quyết định cho toàn bộ nhân viên trong công ty kiến trúc của mình tạm nghỉ trước Tết để mọi người cùng đi chợ mua lá dong, nếp, đậu xanh… về gói bánh chưng cho hợp không khí những ngày cuối năm. Ban đầu, những nhân viên trong công ty của ông có quê thuộc các tỉnh bùng dịch như Gia Lai, Hải Phòng, Hà Nội quyết định vẫn về nhà, 

"Nhiều nhân viên có gia đình ngay giữa tâm dịch nên tôi đã khuyên các bạn nên ở lại Sài Gòn ăn Tết một năm. Công ty sẽ lo mọi thứ và ‘đảm bảo Tết có thịt’", ông Truyền cười nói.

hình ảnh

Ông Truyền (ngoài cùng bên trái) cùng các nhân viên đón Tết ở thành phố. (Ảnh VNE)

Trong số những nhân viên chọn ở lại, hoãn vé về quê có Trần Thanh Tùng, 30 tuổi, quê ở Hải Phòng. Tuy nơi này không phải tâm dịch nhưng những khu vực lân cận như Hải Dương, Quảng Ninh là điểm nóng trong đợt bùng dịch nên nguy cơ lây nhiễm cũng khá cao.

Cuối tháng 1, Tùng cũng nô nức mua vé về quê đón Tết vì nghĩ đến khung cảnh mọi người vui vẻ, háo hức chuẩn bị năm mới ở quê nhộn nhịp, vui lắm. "Tôi chợt nghĩ đến việc phải ở lại Sài Gòn. Rồi lại nhớ khung cảnh ở quê, những người xa quê trở về, người dân ra đường mua sắm, không khí nhộn nhịp lắm", chàng trai kể, rồi quyết định dù thế nào cũng phải ráng về.

hình ảnh

Trước công ty được trang trí như đường hoa thu nhỏ. (Ảnh VNE)

Tương tự như Tùng, Diệu Thanh (23 tuổi) nhà ở Gia Lai là nơi có những ca nhiễm dịch đầu tiên. Biết tình hình ngặt nghèo nhưng cả năm qua Thanh đi làm xa nhà nên rất mong đến Tết để đoàn viên. Rồi lại lo lắng cho bố mẹ vì nhà trong diện bị phong tỏa, lo cho mấy luống hoa đã nở nhưng không thể cắt bán vào lúc dịch bùng như thế này. 

Tùng hay Thanh còn đang phân vân giữa ở lại hay liều về, bất ngờ nhân viên nhận được thông báo từ ông Truyền. Vị sếp tâm lý rủ mọi người cùng ở lại Sài Gòn đón Tết cho an toàn. Ngay trong công ty đã có sẵn các khu vực ăn uống, phòng tập gym, studio thu âm và có cả khu nhà ở cho nhân viên. 

"Chỗ ở nhân viên cách công ty chỉ hơn trăm mét nhưng trước giờ có nhiều bạn vẫn chọn đi ở trọ. Nếu Tết thấy buồn thì cứ dọn đến đây. Mọi người cùng vui chơi, ăn uống cùng nhau", vị kiến trúc sư 50 tuổi nói.

hình ảnh

(Ảnh VNE)

Để tạo không khí Tết cho những nhân viên xa nhà, ông Truyền cho trang trí khuôn viên trước công ty như một đường hoa thu nhỏ. Mọi người cùng mặc áo dài chụp hình, quay MV Tết rất nhộn nhịp. 

"Đồ ăn thì không lo. Công ty có sẵn xe, có thể đưa mọi người đến những điểm được cho phép du xuân, chụp hình. Sau Tết, nếu dịch được kiểm soát tốt, tôi sẽ sắp xếp lại công việc để mọi người chia nhau về quê thăm nhà", ông Truyền nói. 

Giữa lúc dịch bệnh thế này, hành động của vị giám đốc thật tâm lý và thiết thực. Thay vì rủ suôn mọi người ở lại thành phố đón Tết cho an toàn, ông đã chịu lo từ A đến Z để nhân viên càng có động lực ở lại Sài Gòn và nguôi ngoai cảm giác nhớ nhà, nhớ không khí đoàn viên ở quê. "Hãy thử xem việc ăn Tết Sài Gòn là một trải nghiệm mới. Cứ nghĩ vui rằng các bạn đang đi du lịch nước ngoài chẳng hạn. Công ty lo hết cho mọi người rồi thì việc gì phải sợ", ông Truyền chia sẻ. 

hình ảnh

Nhờ lời rủ quá thiết thực của ông Truyền, các nhân viên đảm bảo được an toàn sức khỏe, tránh di chuyển nhiều trong thời gian dịch bệnh khó lường như lúc này. Những ngày qua, lượng khách đổ về sân bay hay các bến xe cũng vắng hơn nhiều so với các năm trước. Sau cả năm bôn ba xa nhà, có người đành gác lại nỗi nhớ mẹ cha vì đặt sức khỏe lên hàng đầu. Điều này tuy buồn vì Tết xa nhà nhưng đổi lại an toàn, mọi người có thể thu xếp vào dịp gần nhất để về nhà sau khi dịch bệnh được khống chế.