Giờ đây người đàn ông này đang có cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc bên những chú cún cưng của mình. 

Sau khi kết thúc mối quan hệ, mỗi người sẽ chọn cho mình cách sống khác nhau. Có người sẽ nhanh chóng quen một ai đó để xua tan cảm giác mất mát, cô đơn và để quên đi người cũ. Có người sẽ cho mình thời gian để hồi phục tinh thần và tân trang bản thân trước khi bước vào mối quan hệ khác. Cũng có người vì quá thất vọng, vì căm ghét tình yêu mà hứa hẹn sẽ không bao giờ mở lòng với ai nữa. Mỗi người mỗi cách, nhưng cuộc sống sau ly hôn của anh chàng sau đây chắc chắn sẽ làm bạn ngạc nhiên.

Trang Toutiao đã đăng tải bài viết về một người đàn ông ở Thái Lan thu hút nhiều sự chú ý của cư dân mạng. Cụ thể, sau khi ly hôn, anh đã chọn cách lấp đầy nỗi cô đơn bằng cách tìm mua một chú chó về nuôi. Nhưng điều đáng nói là, có lẽ trình độ nuôi cún cưng của anh quá mát tay mà chỉ sau một thời gian ngắn, bé cún mang thai và hạ sinh một đàn con rất đáng yêu. Chỉ trong vòng 1 năm, số lượng từ 1 lên đến 20 con. 

hình ảnh

Vì quá đông, ban đầu anh có ý định sẽ mang cho bớt nhưng các cún cưng tỏ ra bịn rịn, lưu luyến muốn ở lại nên anh cầm lòng không đặng, cuối cùng giữ hết lại nuôi cho vui cửa vui nhà.

Một người đàn ông với lũ cún đáng yêu là cuộc sống mà ai cũng phải trầm trồ. Anh cho biết bản thân mình đã quen với sự tồn tại của 20 chú cún nên chúng trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của anh. Nấu ăn cùng nhau, chia sẻ giường ngủ, xem phim, ngủ trưa, tắm rửa,... mọi sinh hoạt của anh đều có mặt những bạn nhỏ này. 

hình ảnh

Cuộc sống vui vẻ, bình yên bên 20 chú cún cưng. Ảnh liekr.com

Vì cuộc sống độc thân nên mỗi khi đi làm, anh sẽ gửi các “boss” của mình cho bố mẹ chăm sóc giúp. Chúng rất ngoan ngoãn và hiểu chuyện nên chẳng bao giờ quấy phá để làm phiền lòng ông bà. Những chú cún trắng trẻo, lanh lợi, dễ thương đã chiếm được cảm tình không chỉ với chủ nhân mà còn với bất kỳ ai trông thấy.

hình ảnh

Căn nhà lúc nào cũng rộn ràng và không hề buồn chán nhờ có 20 chú cún cưng. Ảnh liekr.com

Mỗi ngày trôi qua thấy anh lủi thủi một mình, người thân khuyên anh nên mở lòng mình và tìm thêm một người bạn đời để đồng hành trong cuộc sống sau này. Thế nhưng các cô gái khi nghe anh có nuôi 20 chú chó ở nhà thì đều dè chừng. Và thế là ngày qua ngày, người đàn ông ở bên những chú chó của mình, làm mọi việc với chúng mà không cảm thấy cô đơn hay buồn chán. 

Đôi lúc anh cảm thấy ngạc nhiên khi mình có thể nuôi đến 20 chú cún cưng, trở thành gà trống nuôi con: “Tôi không nghĩ đến một ngày bản thân sẽ trở thành bảo mẫu của 20 đứa con. Có lẽ người ngoài nhìn vào cảm thấy tôi thật kỳ quái. Nhưng không sao, tôi cảm thấy hài lòng với cuộc sống hiện tại. Lũ nhỏ khiến cuộc sống của tôi đa sắc màu hơn, không còn cô độc hay thấp thỏm nữa. Điều đặc biệt chúng sẽ chẳng bao giờ bỏ tôi mà đi. Độc thân thì sao chứ? Có tụi nó là đủ rồi.”

hình ảnh

hình ảnh

"Chúng sẽ chẳng bao giờ bỏ tôi mà đi". Ảnh liekr.com

Cuộc sống độc thân nhưng không cô độc của người đàn ông Thái Lan đã nhận được nhiều sự yêu thích từ cư dân mạng. Mọi người bày tỏ sự ganh tị khi anh can đảm chọn sống cùng những chú cún cưng, mặc kệ lời bàn tán hay những ánh nhìn thiếu thiện cảm của người đời. Dù gia đình có ý muốn anh tìm hiểu người phụ nữ khác nhưng anh vẫn không vội vàng, vẫn hằng ngày chăm sóc đàn “boss” đáng yêu. Và dù những cô gái e ngại khi biết anh nuôi nhiều cún cưng, anh cũng không màn. Chúng đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống.

hình ảnh

Nhờ có 20 chú cún cưng, cuộc sống của người đàn ông không hề cô độc. Ảnh talokla.com

Điều quan trọng nhất trong cuộc đời chúng ta có phải là sống thế nào để bản thân cảm thấy thoải mái, vui vẻ hay không? Tình yêu, hôn nhân có thể có hoặc không, nhưng điều quan trọng hơn cả chính tâm hồn được thoải mái, mỗi ngày trôi qua có thêm niềm vui, động lực sống tốt. Vì vậy, việc một ai đó sống như thế nào, dù có khác biệt với số đông ra sao thì cũng chẳng phải vấn đề gì. Điều quan trọng là họ có hài lòng với cuộc sống đó hay không là được.