Luật nhân quả vốn dĩ rõ ràng lắm, nó tới rất nhanh chẳng cần phải ‘để lại’ cho đời sau, bởi khi làm việc xấu thì chính bản thân mình buộc lòng phải trả giá. Như câu chuyện về người vợ bỏ đi 16 năm quay về đòi tài sản, là ví dụ đầy đau lòng.

Cách đây hơn 30 năm về trước, người phụ nữ tên Chu Mỗ Anh được mai mối cho người đàn ông tên Thái Mỗ Tuấn. Họ cứ thế về sống chung với nhau, không đăng ký kết hôn vì thời ấy, hầu như làng xóm xung quanh đều như vậy.

Mẹ già qua đời, con trai U50 lúng túng ngồi chờ em gái tới: 1 tháng ròng để y không lo liệu

hình ảnh

Tới năm 1990, họ sinh con gái đầu lòng và năm 1994 sinh thêm một cậu con trai đặt tên Thái Băng. Cũng theo chia sẻ của chàng trai, khi anh còn nhỏ, bố mẹ ít khi thể hiện tình cảm với nhau. Người bố chịu khó làm ăn và tiết kiệm nên gia đình dần dần khá giả, nhưng quan hệ vợ chồng lại nguội lạnh dần.

Cuối cùng, năm con trai 6 tuổi, chị Mỗ Anh quyết định mang theo con gái bỏ nhà ra đi. "Lúc rời bỏ bố con tôi, mẹ tôi đã đem tất cả những đồ có giá trị trong nhà đi bán, tổng số tiền khoảng 20.000 NDT (hơn 67 triệu đồng). Từ đó, cuộc sống gia đình tôi xuống dốc. Cả 3 người bao gồm tôi, bố và ông nội đã phải trải qua thời kỳ rất khó khăn", Thái Băng đau xót kể lại.

 Sau đó, người bố cũng không tái hôn mà quyết định một mình "gà trống nuôi con". Cuối tháng 12/2016, người bố đột ngột qua đời sau một tai nạn giao thông, để lại tổng số tiền đền bù khoảng 1.068 triệu NDT (khoảng 3,6 tỷ đồng).

hình ảnh

Thái Băng buồn bã khi kể lại câu chuyện của mình (Ảnh: Sina)

Lúc người con trai đang quỳ trước linh cữu bố, người mẹ cùng con gái đột ngột xuất hiện khiến tất cả mọi người đều bất ngờ. Những tưởng chị về chịu tang chồng, nào ngờ chị ta đòi chia tài sản ngay trong đám tang.

Suy sụp và mệt mỏi, Thái Băng đồng ý đưa 30.000 tệ cho chị gái mua nhà, nhưng hai người không đồng ý. Họ muốn tổng số tiền khoảng 800.000 tệ (2,7 tỷ đồng). Vài tháng sau, Thái Băng nhận được giấy gọi từ toà án. Hóa ra mẹ và chị đã kiện anh và yêu cầu phân chia tài sản của bố để lại.

 Sau đó, toà án phán quyết Chu Mỗ Anh và con gái được 310.000 tệ (hơn một tỷ đồng). Anh Băng cho biết: "Trong 18 năm qua, mẹ con họ chưa bao giờ quan tâm tôi, cũng chưa bao giờ đến tìm tôi trò chuyện. Vào thời điểm đó, tôi còn đang đau lòng trước sự ra đi của bố, họ lại đến tìm tôi bàn chuyện tiền bạc. Điều này khiến tôi vô cùng tổn thương".

Không phục với kết quả của toà nên anh Băng đã kháng cáo. Trước khi ra toà, anh thuê một luật sư tiến hành điều tra, phát hiện mẹ mình đã có gia đình mới với người đàn ông khác, sinh liền 3 đứa con.

hình ảnh

Hình minh họa (Ảnh: Chinanews)

Cuối cùng, toà án bác bỏ đòi hỏi của Chu Mỗ Anh, tước quyền thừa kế của bà. Người mẹ thậm chí phải đưa 50.000 tệ phí an ủi tổn thương tinh thần đến Thái Băng. Nhưng người con trai cho biết anh không mấy quan tâm đến kết quả phán quyết của toà.

Bây giờ anh đã có vợ và con, chỉ muốn một cuộc sống tốt đẹp. Nếu như sau này mẹ và chị gái đến xin phí hỗ trợ nuôi dưỡng, anh cũng sẽ đồng ý. "Toàn bộ vụ án kéo dài đến một năm rưỡi, giống như một khối đá đè lên ngực tôi bấy lâu nay đã được mang đi. Giờ tôi cũng không còn tức giận. Pháp luật luôn công bằng", anh nói.

Đúng là trong cuộc sống này, có những hoàn cảnh đau xé tâm can. Còn gì bi đát hơn khi mẹ con, vợ chồng lại tranh nhau tài sản, phải đứng trước tòa chì chiết lẫn nhau. Nhưng sau cùng, đời có vay có trả, ai tham thì tự khắc thâm.

Có lẽ, người vợ bỏ đi 16 năm quay về đòi tài sản trong đám tang chồng là điển hình của loại phụ nữ lòng lang dạ sói. Đã buông bỏ tình cảm, vẫn muốn làm đau lòng người khác, đã ăn sạch một lần, rồi còn đòi ăn lần nữa lúc người ta mất, người đàn bà này chỉ sống vì tiền, e rằng đến lúc bà ta nằm xuống con cái cũng ngó lơ.

hình ảnh

Hình minh họa (Ảnh: Sohu)

Bà từng làm mẹ, làm vợ nhưng không tròn trách nhiệm, phản bội gia đình chồng, vứt bỏ máu mủ thân yêu. Vậy mà bà không biết xấu hổ, một mực đi kiện con trai, đi đòi tài sản, tưởng đâu thắng được lần đầu nhưng ông trời có mắt, khiến bà bị quật ngược một phen, làm ai nấy đều vô cùng hả dạ, đây chính là ‘nhân quả nhãn tiền’, chẳng phải chờ đâu xa.

Và rồi, người con trong câu chuyện trên đã hành xử đúng đắn. Anh không đoạn tình, vẫn sẵn sàng hỗ trợ nếu chị hoặc mẹ có khó khăn. Nhưng anh cũng không thể nhắm mắt cho qua khi tài sản bao năm của gia đình, rơi vào tay người phụ nữ độc ác, vì như thế sẽ có lỗi với người cha đã cặm cụi nuôi con cả đời.

Sau cùng, từ câu chuyện người vợ đòi chia tài sản sau khi chồng mất sẽ là bài học cảnh tỉnh cho những ai đang sống lỗi, sống sai với người thân yêu. Đã là con người (nhất là phụ nữ) hãy hành xử cho văn minh, trước là để làm gương cho con cháu, sau là để khi già đi, không phải chịu nghiệp báo tai ương.  

Nguồn tham khảo: VNE