Mấy nay lướt các trang mạng, mình lại thấy nhiều người bất ngờ quan tâm trước câu chuyện về nơi ông Đặng Lê Nguyên Vũ từng sinh sống, “ở ẩn” trong thời gian ly hôn với bà Lê Hoàng Diệp Thảo. 

Hẳn nhiều người đã quá quen thuộc với cái tên Đặng Lê Nguyên Vũ, hay còn được biết đến rộng rãi với biệt danh “vua cà phê”. Vị đại gia phố núi là người sáng lập, chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn cà phê lớn. Cuộc ly hôn nghìn tỷ của ông và vợ cũ từng là đề tài thu hút dư luận quan tâm vì khối tài sản khổng lồ. 

hình ảnh

(Ảnh Thanh Niên)

Thành công, giàu có là vậy, nhưng có thời gian ông Vũ đã “ở ẩn” trong một hang đá M’Drắk. Theo thông tin mình đọc trên Thanh Niên, hang đá này nằm trong trang trại rộng 600ha, cách xa thành phố Buôn Ma Thuột. 6 năm sống ở hang đá đã ít nhiều giúp ông Vũ chiêm nghiệm nhiều điều đặc biệt và có lối sống khác với nhiều người. 

Mình đọc trên Thanh Niên, phóng viên đã trực tiếp đến hang đá để trải nghiệm và mô tả đây là hang tự nhiên, âm vào lòng đồi. Đường vào hang khá gập ghềnh. Trước hang có hồ nước hình chữ nhật. Cửa ra vào hang có hình tròn. Trong hang, lối vào các khu vực cũng được khoét thành ô cửa tròn tương tự. 

hình ảnh

(Ảnh Thanh Niên)

Lời kể của người được vào hang đá cho biết không khí ở đây mát mẻ, dễ chịu. Tuy là hang nhưng ánh sáng tự nhiên vẫn rất đầy đủ, không tối tăm. Nền của hang được đổ lớp cát, còn trần và thành hang có màu sáng hơn đá tự nhiên. 

Để phục vụ nhu cầu của người sống tại đây, hang đá có nhiều vật dụng như bàn, ghế, giường… được làm bằng đá. Ngoài ra, còn có những vật dụng, máy móc liên quan đến cà phê bởi ông Vũ là người dành phần lớn cuộc đời của mình để gắn với loại hạt này.

“... Trong hang có một "phòng ngủ", tôi được Vũ đồng ý cho vào xem. Để lên phòng ngủ phải leo lên các tảng đá lớn, nhỏ khấp khểnh (hơi giống những cái hang trong phim tôi đã từng xem). Trong phòng kê chiếc giường màu trắng, một bếp nhỏ chất than gộc, một cái lò sưởi giống như ở các nước xứ lạnh...”, trích lời kể của phóng viên ở báo Thanh Niên được vào hang đá của ông Vũ.

hình ảnh(Ảnh Thanh Niên)

Chỉ nghe qua những lời kể và xem loạt ảnh chụp nhưng ít nhiều mình cũng cảm nhận được hang đá nơi ông Vũ ở rất đặc biệt. Trong thời gian này, hẳn “vua cà phê” đã chiêm nghiệm được nhiều lẽ sâu sắc về cuộc đời. Một bài báo mà mình đọc được còn cho biết thêm là ông Vũ thường ngồi một mình dưới gốc đa, hoặc ở chuồng ngựa vào những đêm không ngủ. Lúc này, ông để tâm trí suy nghĩ về cuộc đời.

hình ảnh

Những hành động này của ông Vũ trong mắt của nhiều người hẳn là rất khác thường, thậm chí đến cả bà Thảo - người phụ nữ từng đầu ấp tay gối với “vua cà phê” cũng từng chia sẻ cảm nhận là khó hiểu trước hành xử của ông Vũ. Trong một phiên tòa ly hôn, bà Thảo từng nói chồng đã không còn như xưa. “Ví như cách ăn mặc của anh ấy, trời đang nóng, trong phiên toà cũng rất nóng mà anh ấy quấn cái khăn rằn cảm thấy rất bức bí, hay như cách nói chuyện cũng thay đổi rất nhiều... Và còn nhiều thay đổi khác nữa, khi người chồng mình thay đổi như vậy thì bản thân là người vợ khó mà chấp nhận được", bà Diệp Thảo chia sẻ. 

Tuy vậy, mình nghĩ là ông Vũ có lý do để làm như vậy và tuy ở ẩn trong hang đá 6 năm nhưng tập đoàn cà phê của ông vẫn vận hành như trước giờ vẫn vậy. Nói vui theo nhiều cư dân mạng là “người thành công thường có lối đi riêng”. Mình không dám bàn cãi, đánh giá tốt hay không tốt gì vì đó là lựa chọn sống của mỗi cá nhân, miễn nó không vi phạm pháp luật.