Ông cụ lao công có thể thông thạo được 4 thứ tiếng, chăm chỉ đọc sách mỗi khi có thời gian rảnh đã khiến bạn sinh viên cảm thấy hổ thẹn. Chúng ta có nhiều điều kiện hơn ông nhưng lại thua kém ông quá nhiều thứ, nhất là ở sự chịu khó học hỏi.
Thời gian rảnh bạn làm gì? Câu hỏi này nếu hỏi vào 10 năm trước thì sẽ là: Tôi đọc sách, tôi xem tivi, tôi đi dạo phố, tôi làm việc nhà,... Nhưng bây giờ, dù rảnh hay không thì phần lớn thời gian trong ngày nhiều bạn sẽ dành cho việc lướt điện thoại. Bước chân ra đường, ở nơi làm việc, lớp học, hay bất cứ ở đâu, bạn sẽ ít thấy giới trẻ cầm sách báo đọc mà thay vào đó là dán mắt vào điện thoại để xem những thứ vui vẻ, linh tinh và đôi khi xàm xí.
Gặp nhau, cả nhóm mỗi người ôm mỗi điện thoại, laptop. Ảnh minh họa, Tinmoi.vn
Đọc sách báo là cách để tiếp thu kiến thức, học hỏi được vô số điều thú vị. Nhưng ở thời buổi hiện nay, người ta cầm điện thoại thay cho cầm sách và xem đủ mọi thứ. Sinh viên là đối tượng dùng điện thoại nhiều, thường xuyên và có không ít bạn đã thừa nhận mình nghiện điện thoại đến mức vào toilet vẫn phải dùng. Nhưng có nhìn thấy hình ảnh ông cụ lao công ngồi ở góc cầu thang, chăm chú đọc sách giữa thời gian rảnh ít ỏi mới tự thấy mình hổ thẹn. Ông tranh thủ nạp thêm kiến thức, đọc hiểu thêm nhiều ngôn ngữ mới thông qua sự chăm chỉ tuyệt vời của mình. Trên tay ông là những cuốn sách cũ chứ không phải bằng smartphone đắt tiền.
Một bạn sinh viên đã chia sẻ hình ảnh về ông cụ kèm theo những tiết lộ vô cùng thú vị. Làm công việc dọn dẹp vệ sinh, tuổi đã cao, vẻ ngoài gầy gò nhưng ông cụ lại là người có sự hiểu biết và vốn ngoại ngữ đáng khâm phục. Ngoài tiếng mẹ đẻ, ông còn biết thêm 3 ngôn ngữ khác và có thể đọc lưu loát các cuốn sách về các ngôn ngữ này:
Dòng trạng thái chia sẻ về ông cụ với sở thích đọc sách. Ảnh Neu cfs
"Với mình bức ảnh này là một khắc rất đẹp mà mình đã may mắn ghi lại
Sinh viên đến lớp để ngủ, còn ông cụ lao công thì tận dụng thời gian rảnh để đọc sách, học ngoại ngữ. Ảnh minh họa, trangtuyensinh, Neu cfs
Rõ ràng là thời buổi này, nhiều khi ngồi trú mưa ở mái hiên một trung tâm thương mại mà đem sách ra đọc cũng cảm thấy mình lạc lõng vô cùng. Bởi xung quanh ai cũng cầm điện thoại, chăm chú nhìn vào màn hình như nhìn thấy cả thế giới thú vị. Ai đó đi ngang qua còn nhìn người đọc sách với ánh nhìn lạ lẫm, tò mò.
Ấy vậy mà đối với những người lớn tuổi, sách báo vẫn là người bạn vô cùng hữu ích và đáng quý. Như ông cụ lao công người Lào trên đây, ông dùng thời gian rảnh ít ỏi để thu nạp thêm kiến thức và học thêm ngoại ngữ. Nhờ vậy mà ngoài tiếng mẹ đẻ, ông còn biết tiếng Thái, tiếng Việt và cả tiếng Pháp. Một điều đáng chú ý hơn cả, ông cụ sợ ảnh hưởng đến người xung quanh nên chọn cho mình một góc nhỏ thật kín ngay dưới chân cầu thang để đọc sách. Đó chính là góc riêng lý tưởng của ông.
Cư dân mạng thán phục trước ông cụ giàu ý chí và sự chăm chỉ đáng ngưỡng mộ. Ông đã làm được điều mà chúng ta chưa thể làm được và chưa thật sự muốn làm dù có dư điều kiện để học ngoại ngữ, để đọc sách và nhiều điều hơn thế nữa. Cứ chay lì, lười biếng ngày này qua ngày khác, trong khi những ông cụ, bà cụ dù làm công việc tay chân, tuổi cao mắt mờ vẫn mang một tinh thần học hỏi không ngừng nghỉ.
- Nhân văn quá ạ, tri thức giúp con người trở nên đáng ngưỡng mộ hơn.
- Muốn thì làm gì, ở đâu họ cũng có thể làm được, ngưỡng mộ ông quá.
- Chúc cụ nhiều sức khoẻ để tiếp tục niềm đam mê học tập. Ngưỡng mộ cụ quá đi!
- Tuyệt vời quá, thật sự rất khâm phục ông và rất muốn trò chuyện với ông. Nhóm bạn của mình chúng hay trêu chọc, cười cợt vì mình thường xuyên đến thư viện để đọc sách. Thật sự không hiểu, bây giờ đọc sách là lạc hậu hay sao?
Ông cụ ngồi gọn dưới góc cầu thang, chăm chú đọc quyển sách trên tay. Ảnh Neu cfs
Nhiều người bản thân quá lười biếng, đi học thì vắng mặt, thi trượt, nợ môn đến mức không biết khi nào mới trả xuể. Cũng có người đi làm mới dăm bữa nửa tháng thì chán nản, xin nghỉ vì chê công việc quá cực. Và cũng có rất nhiều người viện cớ không muốn gò bó mà cho phép mình tự do ăn chơi không cần lao động, cứ hết tiền lại xòe tay xin ba mẹ. Nhưng hãy nhìn vào những người như ông cụ trên đây, gần 80 tuổi vẫn cần mẫn làm việc, đọc sách để giải trí và nạp thêm kiến thức. Dù là dưới góc cầu thang nhỏ hẹp, ông vẫn cảm thấy thoải mái khi trầm ngâm những cuốn sách, thật sự rất đáng ngưỡng mộ.
"Muốn thì tìm cách, không muốn thì tìm lý do", nếu bạn đã muốn học thì dù bất kỳ nơi nào dù bất tiện đến đâu vẫn có thể học được. Còn nếu đã lười biếng chảy thây, thích ăn chơi cho đáng tuổi trẻ thì dù bạn có được trang bị cơ sở vật chất đầy đủ, được dành phòng ốc riêng sang trọng, kẻ hầu người hạ cũng chẳng bao giờ học hành gì ra trò.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1