Sau 12 năm đèn sách vất vả, nhìn con cái bước vào kỳ thi tốt nghiệp, cha mẹ nào cũng tràn đầy hy vọng và lo lắng. Ai ai cũng mong con mình như cá chép hóa rồng, thành công vượt vũ môn. Vậy mà câu chuyện sau lại quá đau lòng các mẹ ạ.

Cụ thể, vào ngày hôm qua (7/7), một thí sinh tên Nguyễn Ngọc A., học sinh THPT Phan Đình Phùng, Hà Nội bất ngờ nôn mửa, ngất xỉu, ngay lập tức phải cấp cứu tại khoa Tim mạch, bệnh viện Xanh- Pôn khi đang trên đường đến trường thi tốt nghiệp THPT.

 Sau khi làm thủ tục và nhận kết quả sơ bộ về tình trạng sức khỏe của con, ông Nguyễn Hồng T. (cha của em A.) nhanh chóng đến trường thi THPT Phan Đình Phùng để thông báo và làm thủ tục xin hoãn thi cho con gái mình. Bộ phận bảo vệ, giám sát tại Hội đồng thi này yêu cầu chờ thí sinh kết thúc làm bài thi Ngữ Văn vào lúc 10h30 mới có thể vào trình bày với Hội đồng thi.

hình ảnh

Cha già rơm rớm nước mắt xin hoãn thi cho con (Ảnh: Dân Trí)

Bố của A. cho biết, em bị ngất xỉu nôn mửa là do suy nhược cơ thể. Ông T. chia sẻ: “Nhiều lần tôi bảo nó ngủ đi để đảm bảo sức khỏe nhưng con vẫn cố ngồi luyện đề. Sự việc kéo dài liên tục nhiều ngày trước khi thi nên sức khỏe con không trụ nổi.”

Được biết, để chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp, con gái ông toàn thức làm bài đến 12g, 1g sáng. Ông rất lo lắng không biết liệu có thể hoãn thi thành công cho con. Trường hợp này khiến cộng đồng mạng không khỏi xót xa.

Nhiều người mong rằng trong kỳ thi đợt 2, A. nên chuẩn bị kỹ hơn không chỉ về kiến thức mà cả sức khỏe để tránh trường hợp đáng tiếc. Đây cũng chính là lời cảnh tỉnh cho những bạn bất chấp sức khỏe để ôn bài thâu đêm. Không chỉ khiến bản thân bị suy nhược mà kiến thức tiếp thu chưa chắc đã hiệu quả.

Ngẫm mà thương cho người cha già với mái tóc muối tiêu một đời sương gió, đã và đang là chỗ dựa vững chắc cho con gái yêu. Có lẽ ở tuổi 18, cô bé ấy chỉ biết học và học, học để không phụ công mẹ cha, học để có kết quả tốt nhất nhưng cô bé đâu biết rằng, sự nỗ lực không hợp lý lại dẫn tới những điều đáng tiếc.

hình ảnh

Mọi người hy vọng con gái ông sẽ có kỳ thi suôn sẻ ở lần 2 (Ảnh: Dân Trí)

Cũng may, vì dịch bệnh, kỳ thi vẫn còn có thể tiếp tục lần 2. Xem như trong cái rủi có cái may vậy. Nhân đây, cũng xin nhắc nhở các bạn trẻ, mùa thi là thời điểm quyết định thành quả học tập của mỗi sĩ tử sau mười hai năm đèn sách và đó cũng là bước ngoặc quan trọng, định hướng tương lai của mỗi người. Vì vậy, trong thời gian này nếu không biết chăm sóc bản thân, không giữ gìn sức khỏe tốt thì sẽ ân hận lắm.

Lại nói về tình cảm giữa cha và con gái, cách đây mấy năm trước, cũng có một hình ảnh đầy cảm động làm xôn xao mạng xã hội. Đó là khoảnh khắc cô bé tân sinh viên tựa đầu vào vai cha mình ngủ ngon lành trên chuyến xe buýt lên thành phố nhập học. Nhìn cô gái, ai cũng thấy sự hồn nhiên và yêu đời lắm, vẫn có một cái nhìn tươi sáng về ngày mai. Chỉ có người cha là trầm ngâm trăn trở, bởi cuộc sống còn có biết bao nhiêu điều để lo.

Hôm nay, còn dựa được vào vai cha đã là điều ấm áp nhất, nhưng ngày mai con đã phải tự bước đi trên chính đôi chân của mình. Vẫn biết quy luật của cuộc đời, khi con lớn sẽ phải tự lập và đương đầu với sóng lớn, ấy vậy mà, các bậc phụ huynh vẫn có những nỗi lo canh cánh, thức trắng đêm dài bởi “Con dù lớn vẫn là con của mẹ, đi suốt đời lòng mẹ vẫn theo con”.

hình ảnh

Dẫu biết hành trình học vấn không phải là dễ dàng đối với bất kỳ ai, nhưng mỗi khi nản lòng hay gặp bất cứ khó khăn nào trong cuộc sống thì chúng ta hãy nghĩ đến công lao đấng sinh thành để có thể vững vàng bước tiếp. Bởi tất cả sự hy sinh của cha mẹ chính là mong mỏi được thấy con thật sự trưởng thành là người tài đức, có khả năng tự gánh vác, sống an yên hạnh phúc, cho dù con của mình, không phải là người xuất sắc nhất.

Nhìn lại những hình ảnh này, chúng ta một lần nữa phải suy ngẫm về tình cảm gia đình, về những năm tháng được bảo bọc, nuôi nấng và yêu thương.Vậy nên, nếu ai đang có mẹ có cha hãy biết trân trọng. Xin đừng làm cha khóc, xin đừng làm mẹ buồn và hãy luôn là người con có hiếu dù đi bất cứ nơi đâu.

Nguồn: Dân Trí