Sống cả đời giúp đỡ cưu mang người thân họ hàng không chút tính toán, đến khi làm ăn trục trặc không còn giúp được nữa thì nhận về sự trách cứ từ họ.
Nói thật với chị em chứ tôi luôn nhận những câu đại loại như là “phải cho đi trước mới mong nhận lại”. Nhưng rõ ràng là không phải lúc nào cũng như vậy mà có khi cho đi nhiều chẳng nhận lại bao nhiêu, có chăng là những bài học gây thất vọng. Chuyện giúp người cũng vậy, giúp vài lần họ tự xem đó là điều nghiễm nhiên và không biết trân trọng.
Nay đọc về trường hợp của bà H. (50 tuổi) mà thấy xót xa bởi lòng người quá phũ. Bà từng là một nữ đại gia sở hữu nhiều bất động sản cho thuê và có điều kiện kinh tế khá tốt. Chính vì giàu có như vậy nên người thân, họ hàng thường xuyên tới vay tiền. Bà cũng chẳng hề tính toán, với tính cách rộng rãi hào sảng, ai vay mượn bà đều đồng ý.
Thế rồi số tiền cứ vậy mà tăng dần, có người vay vài chục triệu bà vẫn thoải mái gật đầu. Chính vì vậy mà nhiều người được nước lấn tới, dù không quá cấp bách hay cần thiết vẫn đến vay tiền cứ như bà là cái kho. Bà H. chỉ thật sự nhận ra lòng người bạc bẽo khi bà gặp biến cố.
Trong đợt dịch năm ngoái, công việc kinh doanh của bà H. bị ảnh hưởng nặng nề, bất động sản cho thuê gần như “đóng băng” toàn bộ khiến bà từ nữ đại gia bỗng rơi vào tình trạng khủng hoảng tài chính. Bà một mình xoay xở trong khi người thân, họ hàng lại không hề biết điều này. Họ bình thường đã tìm đến bà vay mượn, giờ dịch bệnh khiến họ càng có lý do để bấu víu vào bà nhiều hơn.
Bà H. rơi vào tình trạng căng thẳng, hay mất ngủ, lo không biết lấy đâu ra tiền. Tự lo cho mình còn chưa xong mà người thân, dòng họ cứ gọi điện, nhắn tin, tìm đến hỏi chuyện tiền nong liên tục càng làm bà mệt mỏi. Vì cả nể, bà không thể từ chối và chính điều này khiến bà phải tìm đến bác sĩ tâm lý.
Không riêng gì bà H., nhiều người cũng rơi vào trường hợp khó xử vô cùng khi người thân vay mượn tiền. Từ chối không được mà đồng ý cho thì có khi mất luôn cả tiền và mối quan hệ bởi đâu phải ai cũng biết trả và trân trọng sự giúp đỡ của mình:
- Gì chứ cho người ngoài mượn tiền rồi đòi đã khó, đằng này người nhà nữa là thôi khỏi đòi lại được luôn chắc rồi.
- Nói xin thì kì, mượn rồi thì không thấy hồi âm.
- Tôi bị nhiều lần rồi, giờ ai dù thân thiết tới cỡ nào mà năn nỉ lắm cũng chỉ cho mượn tối đa 2 triệu thôi vì nếu họ không trả thì tôi cho luôn cũng được.
- Lúc mình có tiền mình cho mượn, lúc mình khổ sở mình mượn lại không ai cho.
- Không phải lạnh lùng nhưng tôi thà cho người dưng mượn chứ không cho người thân. Vụ này tôi kinh nghiệm nhiều lắm, giờ khôn hơn xưa rồi.
Trước đây từng có trường hợp một người đàn ông lúc còn sống thì hết lòng giúp đỡ bạn bè đồng nghiệp, dù gia đình không có nhiều tiền nhưng nếu ai hỏi mượn anh đều sẵn sàng mà không nề hà. Đến khi anh vừa qua đời, những người mượn nợ của anh điều im lặng như không hề hay biết. Khi một người đứng ra vận động trả tiền lại cho vợ anh, những “con nợ” làm ngơ hoặc chối bây bẩy rằng họ không hề vay mượn.
Công ty của anh đứng ra khuyên nhủ các “con nợ” góp tiền để phúng điếu cho anh. Họ miễn cưỡng bỏ vào vài đồng, có người không góp, cũng chẳng đến thắp nhang. Vợ anh biết chuyện rất buồn không phải bởi số tiền bị mất mà bởi lòng người phũ phàng. Chị và đứa con nhỏ mới sinh không biết sẽ sống những ngày tháng sắp tới như thế nào, nhưng chị đã nhận được bài học quá lớn trong đời.
Ảnh minh họa, Vnexpress
Thế đấy, có những người tốt đến mức chẳng ngại bất cứ điều gì miễn là có thể giúp đỡ người khác trong lúc khốn khó. Ngay cả việc họ không có tiền vẫn sẵn sàng trút hết những đồng cuối cùng cho mượn. Nhưng thứ họ nhận được là đắng cay. Họ có thể mất lòng tin hoặc không, nhưng chắc chắn những con người bạc bẽo kia sẽ mãi không nhận ra mình đã sống sai như thế nào.
Giúp đỡ người khác là xuất phát từ tâm, nhưng người nhận sự giúp đỡ đôi khi không biết quý trọng mà chỉ xem đó như điều hiển nhiên. Vị đại gia trong đầu bài hoặc người đàn ông vừa nhắc đến đã sống một cách trọn vẹn, cho đi không chút tính toán. Họ cũng chẳng mong ai mang ơn mình mà chỉ mong người họ giúp vượt qua cảnh khó khăn. Với tấm lòng rộng rãi như vậy, họ dễ bị người khác lợi dụng và xem thường.
Đã có biết bao trường hợp người thân, bạn bè sứt mẻ tình cảm chỉ vì vay mượn tiền, tài sản. Và đây mãi là câu chuyện không bao giờ dứt, cũng là bài học mà mỗi chúng ta đều phải học trong đời.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1