Hai anh chị gặp nhau tại cơ quan, họ hiểu cho hoàn cảnh của nhau rồi nảy sinh tình cảm lúc nào chẳng hay. Sau thời gian quen biết, họ đã có quả ngọt đầu lòng là bé trai kháu khỉnh, phát triển bình thường.

Trên đời này ai chẳng có nhu cầu được yêu thương, được gắn bó cuộc đời mình với một ai đó phù hợp. Tình yêu nào có sự phân biệt, chỉ cần đúng người, đúng thời điểm, đúng với cảm giác yêu đương là được. Tình yêu thật sự cũng chẳng câu nệ chuyện sang nghèo, chuyện ngoại hình đẹp xấu ra sao, quan trọng nhất vẫn là con tim đồng điệu với nhau thì những thứ khác có cũng được, không có cũng chẳng sao.

Anh Thế Chiến và chị Hoàng Lan là những người khuyết tật, gặp nhau trong bối cảnh bình thường và cùng xây dựng nên mái ấm hạnh phúc. Tình yêu của anh chị đã truyền năng lượng tích cực đến tất cả mọi người, đặc biệt là những ai luôn khao khát yêu và được yêu mà còn mang nặng sự tự tin về vẻ ngoài hay hoàn cảnh của mình.

Anh Chiến tên đầy đủ là Nguyễn Thế Chiến( ngụ xã Krông Búk, huyện Krông Pắk), dù đã 33 tuổi nhưng anh chỉ nặng 20kg, cao 90cm. Còn vợ anh là chị Não Nữ Hoàng Lan (SN 1990, ngụ huyện Thuận Nam, Ninh Thuận) nặng 25kg, cao 1m. Hai anh chị đều là người khuyết tật, cùng yêu thương và cảm mến nhau khi có cơ hội làm chung cơ quan. 

Được biết, anh Chiến từng học trung cấp nghề ngành Công nghệ thông tin ở trường ĐH Văn Lang. Sau khi tốt nghiệp, khoảng năm 2012 anh xin vào bán hàng lưu niệm tại Bảo tàng Chiến tranh ở quận Bình Thạnh. Cũng nhờ làm việc tại đây, cơ duyên đưa anh gặp chị Lan, tình yêu từ 2 trái tim đồng điệu đã bắt đầu:

“May mắn cho tôi là trong quá trình bán hàng tại Bảo tàng Chiến tranh ở quận Bình Thạnh tôi đã gặp được vợ làm cùng cơ quan. Chúng tôi có cùng hoàn cảnh, hiểu và chia sẻ với nhau nên quyết định thương yêu nhau, cùng xây dựng tổ ấm. Hiện vợ chồng tôi đã có một cháu trai 10 tháng tuổi và rất may mắn là con chúng tôi phát triển bình thường”, anh Chiến hạnh phúc chia sẻ.

hình ảnh

Anh chị nhận giấy đăng ký kết hôn từ vị Chủ tịch xã. Ảnh Infonet, người đưa tin

Giờ đây vợ chồng anh đang sống tại quê nhà Đắk Lắk. Vì dịch bệnh nên anh chị chờ ngày công ty có thông báo đi làm lại sẽ xuống Sài Gòn. Anh chị không còn làm tại bảo tàng nữa mà chuyển sang công việc chuyên giám sát camera cho các siêu thị, trung tâm thương mại đã giúp anh chị có thu nhập tương đối tốt là 10 triệu đồng/tháng cho 2 vợ chồng. Anh Chiến cho biết, nhân viên công ty chủ yếu là người khuyết tật nên rất dễ dàng trong quá trình sinh hoạt.

Mới đây, anh Chiến và chị Lan đã làm giấy đăng ký kết hôn. Ông Nguyễn Hải Sâm - Bí thư kiêm Chủ tịch UBND xã Krông Búk đã bày tỏ cảm xúc trên trang cá nhân khi trao giấy đăng ký kết hôn cho anh chị:

“Vợ chồng hai em Chiến và Lan có hoàn cảnh vô cùng đặc biệt. Do cùng cảnh ngộ nên hai em đã thông cảm, chia sẻ với nhau rồi nên duyên vợ chồng. Hai em đã có 1 cháu trai 10 tháng tuổi phát triển bình thường”. Đây cũng là trường hợp ký giấy kết hôn đem lại nhiều cảm xúc nhất cho ông trong hơn 10 năm làm chủ tịch xã.

Nhìn giây phút vợ chồng anh Chiến cầm trên tay giấy đăng ký kết hôn, không chỉ vị Bí thư kiêm Chủ tịch xã mà ngay cả cư dân mạng cũng vô cùng xúc động. Anh chị có cơ thể không được phát triển như bao nhiêu người khác nhưng trái lại có trái tim yêu thương, có sự đồng cảm khi bắt gặp hoàn cảnh của nhau. Và hơn bao giờ hết, dù ngoài kia người ta có nói gì, có bàn tán gì cũng không quan trọng khi anh chị đã yêu là muốn được về chung một nhà với người mình yêu. 

Tình yêu quan trọng nhất không phải là đối phương có bao nhiêu tiền, có địa vị xã hội hay ngoại hình đẹp đẽ bao nhiêu mà điều quan trọng là hai trái tim có đồng điệu, tâm hồn có thấu hiểu nhau hay không. Dù 2 người có lộng lẫy giàu sang đến cỡ nào mà không thật lòng yêu nhau, không cảm thấy hòa hợp thì cũng không thể gắn kết được. Trường hợp của anh Chiến chị Lan làm người ta nhớ tới đôi vợ chồng ở Quảng Nam cũng đến với nhau vì yêu, vì mối lương duyên đẹp đến bất ngờ.

hình ảnh

Cặp đôi ở Quảng Nam có đám cưới vô cùng hạnh phúc. 

Anh Thế Quy khiếm khuyết cơ thể từ nhỏ, phải di chuyển bằng xe lăn. Trong khi đó chị Thu Phượng cũng là một người khuyết tật. Anh chị tình cờ gặp nhau nhờ một lần chị đến chỗ anh Quy xin việc. Trong lúc liên lạc qua lại, anh chị đã nhận thấy đối phương chính là một nửa phù hợp mà bấy lâu mình tìm kiếm. Rồi cứ như vậy, họ hẹn hò, chọn ngày lành tháng tốt cùng về chung nhà.

Ngày kết hôn, anh chị di chuyển mỗi người một xe riêng, khách mời tham dự cầm theo bóng bay màu hồng khiến con đường rước nàng về dinh bỗng trở nên thơ mộng, tươi đẹp lạ thường. 

hình ảnh

2 chiếc xe đưa dâu được trang trí bằng hoa tươi và bong bóng. 

Bất kể ai trên đời này cũng có quyền yêu và được yêu. Chỉ khi có tình yêu, có người cùng mình sớm hôm san sẻ niềm vui nỗi buồn thì cuộc sống dù bộn bề lo toan cũng hóa như không, bao muộn phiền rồi cũng được giải tỏa. Đó chính là niềm hạnh phúc, là khao khát của mỗi con người chúng ta. Anh Chiến và chị Lan, vợ chồng anh Quy, đều là những người kém may mắn về hình thể nhưng lại làm bao người thầm ngưỡng mộ bởi trái tim yêu thương và cuộc hôn nhân ngập tràn hạnh phúc của họ.