Trong khi nhiều người né tránh, người phụ nữ chân yếu tay mềm đã tốt bụng đã cứu mạng tài xế sau khi bị nhóm cướp lấy mất xe và hại bị thương nặng ở lề đường. 

Cứu một mạng người hơn xây 7 tòa tháp. Lời dạy của người xưa nhằm đề cao hành động ra tay ứng giúp người khác cũng như phước báu tích lũy được khi bạn làm thiện. Điều này đúng đắn khi soi rọi vào câu chuyện người phụ nữ tốt bụng cứu mạng anh tài xế trong đêm khi bị cướp dọc đường. Trên mạng xã hội, nhiều người đang dành nhiều lời ngưỡng mộ tán thán gửi đến chị và ngẫm nghĩ cũng thật xứng đáng. 

hình ảnh

Nạn nhân nhờ được chị Nhung cứu kịp thời nên qua nguy kịch. (Ảnh Internet)

Chị Nguyễn Thị Kim Nhung (sinh năm 1976, ở Yên Thường, Gia Lâm, Hà Nội) là người phụ nữ được nhắc đến nhiều trên mạng xã hội sau đêm 19/7 vừa qua. Chị kể, bữa đó tầm 2g30 sáng, sau khi đi làm về, chị có ngồi uống trà đá cùng bạn bè ở một quán ven đường gần đê Đuống, xã Yên Viên. Lúc này, có người chạy xe máy hốt hoảng thông báo chuyện tài xế bị bọn cướp manh động sát hại ở gần đó. Giữa cảnh đêm hôm khuya khoắt, nạn nhân lại trong tình cảnh nguy kịch nên người đi qua cũng ái ngại, không ai đến cứu giúp. 

“Khi đến nơi, tôi thấy nam lái xe nằm ven đường, có máu chảy. Tôi tiếp cận, hỏi danh tính thì nam thanh niên này thều thào nói quê ở Yên Bái. Nam thanh niên kể với tôi là bị bọn cướp đâm và cướp mất tiền, xe máy. Khi biết bị cướp, nam lái xe đã van xin bọn cướp "lấy đồ gì thì lấy, đừng giết em vì em còn vợ, hai con và bố mẹ già", nhưng bọn cướp vẫn cố tình đâm lái xe”, chị Nhung kể lại. 

hình ảnh

Chị Nguyễn Thị Kim Nhung nghĩa khí cứu nam tài xế bị cướp hại giữa khuya. (Ảnh Internet)

Thân là phụ nữ, lại giữa khuya vắng người qua đường, chị Nhung vẫn can đảm ra tay cứu giúp nạn nhân. Thấy người gặp nạn không cứu có khác gì bất nhân, đành đoạn quay lưng phó mặc khác nào đạp luôn cho người ta một cú chí mạng. Trong khi có người chứng kiến vụ việc nhưng vì sợ hãi, lại không muốn phiền toái nên đành đi luôn, chị Nhung lại khác. Giữa 2g sáng, chị đưa nam tài xế be bét máu đến bệnh viện đa khoa Đức Giang để cấp cứu, rồi chuyển đến Bệnh viện Việt Đức. 

Điều khiến nhiều người rưng rưng bái phục trong hành động dũng cảm, không ngại khi cứu người của chị Nhung chính là tấm lòng nhân ái. Biết tài xế cũng vì mưu sinh nên mới ráng chạy cuốc đêm khuya khoắt, chị Nhung tự bỏ tiền túi 5 triệu đồng để ủng hộ, giúp anh lo liệu khi nhập viện điều trị. 

“Đối với tôi, khi gặp người đi trên đường không may bị nạn, mình cứu giúp họ là việc tốt nên làm. Người ta bảo với tôi, cứu người như vậy hay bị vạ lây nhưng tôi nói lại với họ vạ lây tôi không sợ, mình có làm gì sai đâu mà sợ. Nếu sau này, có gặp 10 trường hợp như thế, tôi cũng sẵn sàng cứu giúp họ mà không phải lo sợ gì cả”, người phụ nữ tốt bụng chia sẻ. 

hình ảnh

Ảnh Internet.

Cứ tưởng tượng, nếu đêm đó không có chị Nhung ứng cứu kịp thời thì tính mạng của nam tài xế e là khó qua khỏi. Đêm hôm khuya khoắt ít người qua lại, đã vậy nhiều người ngại phiền phức nên ai cũng ngó lơ hoặc chạy đi tìm người khác. Xã hội không tình người, thấy kẻ gặp nạn mà ngó lơ mới thật đáng sợ. Nhớ trường hợp từng xảy ra ở Trung Quốc, có cô gái bị xe tông nằm bất tỉnh giữa đường nhưng ai cũng ngó lơ bước qua vì sợ phiền phức. Chốc sau, có xe khác chạy lên mất kiểm soát và cán qua người khiến cô gái qua đời. Hay ở Việt Nam, từng có trường hợp nam tài xế taxi va chạm với đôi nam nữ giữa khuya rồi bỏ trốn, thay vì đưa nạn nhân đi cấp cứu. 

Tuy nhiên, may mắn là vẫn còn những tấm lòng trượng nghĩa như chị Nhung. Ngày xưa đọc truyện nghe nói Bụt Tiên thường xuất hiện cứu người lúc khốn, nhưng ngày nay mới càng thấm thía, Bụt Tiên chính là những người có tấm lòng vì người khác, không ngại phiền hà để cứu người. Chị Nhung còn cho biết, đây là lần thứ hai chị cứu người gặp nạn giữa đường thế này. Cái đẹp khi làm thiện là âm thầm, không cần tung hô lên báo để có chút danh ở đời. Lời khẳng định của chị “nếu có gặp 10 trường hợp như thế, vẫn sẵn sàng cứu” càng khiến nhiều người rưng rưng kính nể. 

Nghe câu chuyện người phụ nữ nghĩa khí cứu nam tài xế bị cướp giữa khuya để tự nhắc mình, sau này ra đường có gặp người bị nạn cũng đừng ngó lơ đi thẳng nếu nạn nhân không được ai cứu giúp. Đôi khi chỉ cần mình nán lại, hay chạy đi nhờ viện trợ từ nhiều người cũng có thể cứu được một mạng người trong tích tắc. Đừng để thói vô cảm hay ngại phiền hà mà áy náy, day dứt lương tâm về sau. Cứu một mạng người hơn xây 7 tòa bảo tháp, chớ quên lời dạy của người xưa. 

Nguồn tham khảo: vietnamnet